Sống “đểu" và xấu tính hơn kể từ sau lần thất tình đầu đời...
Xin chào chương trình!
Cháu năm nay 16 tuổi và đang học lớp 10. Cháu cảm thấy bản thân đang rất bế tắc về việc thay đổi tính cách,cháu không biết nên làm gì, bắt đầu từ đâu và làm như thế nào...
Khi cháu còn học lớp 7 cháu bắt đầu có biểu hiện là rất hay cáu gắt, cháu chỉ thích 1 mình và tâm trạng cháu luôn chán đời. Khi lên lớp 8, cháu đã yêu 1 anh trên mình 1 tuổi. Đó là mối tình đầu của cháu. Chúng cháu yêu xa gặp nhau đúng 2 lần khi đã trên danh phận người yêu. Sau 6 tháng mặc dù chúng cháu rất yêu nhau nhưng lại ở xa, có nhiều lần cãi vã nên chúng cháu đã chia tay. Cháu rất đau, cháu đã khóc rất nhiều. Đỉnh điểm là cháu đã bị trầm cảm 3 tháng trời. Sau thời gian 3 tháng ấy thì cũng là lúc cháu lên lớp 9. Để nén những nỗi đau vào lòng cháu luôn cười về những điều vớ vẩn và hành động rất kì quặc.
Cháu đã từng đọc ở đâu đó rằng đấy là hiện tượng gì ý ạ, cháu không nhớ. Kể từ khi chia tay đến bây giờ cháu cảm thấy bản thân mình luôn có những tính cách xấu thậm chí là đểu. Cháu luôn mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực. Ở lớp cháu không hòa động thân thiện với các bạn như trước kia, cháu hay ganh tỵ khi các bạn hơn mình. Ở nhà cháu hay cáu gắt thậm chí khi người lớn nhắc nhở cháu thì cháu còn cãi lại.
Cháu biết điều đó là hoàn toàn sai, nhiều lần cháu muốn thay đổi bản thân mình nhưng cháu không thể nào kiềm chế được lại cảm xúc. Mọi người đều nói về tính cách của cháu đã thay đổi rất nhiều cháu cũng biết và lắm lúc cháu cảm thấy bất lực về bản thân rất nhiều. Cháu rất muốn khóc, muốn kể về những tháng ngày mà cháu đã 1 mình vượt qua. Cháu rất bất lực.
Cháu mong chương trình giúp đỡ cháu. Cháu xin cảm ơn!

Thân chào cháu!
Cháu đang cảm thấy khó khăn khi không biết bản thân đang rất bất lực vì đã trải qua những ngày khó khăn mà chính mình cũng không hiểu tại sao. Hơn nữa cháu nhận thấy những tính cách đó không đúng, cần thay đổi nhưng cháu lại chưa thể làm được. Chúng tôi cùng chia sẻ với cháu những vấn đề cháu đang lo ngại nhé!
Tuổi học trò luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, là hành trang để chúng ta có thể tự tin bước tiếpcon đường mình đã chọn. Tuổi học trò gắn với nhiều kỉ niệm buồn vui luôn ám ảnh tâm trí của mỗi người. Ở quãng thời gian ấy, tình bạn và tình yêu tuổi học trò có lẽ là điều đáng nhớ nhất cho đến mãi về sau. Nhưng trong khoảng thời gian trước đó cháu đã yêu và chia tay với một bạn, dù khoảng thời gian đó ngắn ngủi nhưng khi cháu yêu chân thành bằng tình yêu đầu đời mà phải chia tay chắc hẳn sẽ khá sốc và hụt hẫng. Đó cũng là điều mà khiến cháu đang nhận thấy mình thay đồi và chính cháu cũng hiểu phần nào cảm xúc và khởi nguồn của những khó chịu nơi cháu khi cháu chia sẻ tới chương trình:
“Kể từ khi chia tay đến bây giờ cháu cảm thấy bản thân mình luôn có những tính cách xấu thậm chí là đểu”. Vậy thì việc cháu thu mình, khó khăn với bạn bè đều có thể là do cháu cảm thấy quá hụt hẫng trong chuyện tình yêu nên áp đặt sự khó chịu đó lên tất cả mọi người. Tôi không biết cháu đã từng trải qua những gì trong tình yêu nhưng mọi thứ đã qua rồi hãy để cho nó qua và coi như là kỉ niệm trong cuộc đời. Dù là kỉ niệm đẹp hay xầu thì đó cũng đánh dấu một lần cháu yêu thương đầu đời mà chẳng thể nào quên. Hãy gói gọn kỉ niệm đó lại làm hành trang tiếp tục trên con đường học tập.
Việc thứ hai là cháu đã rõ nguyên nhân thì không thể trộn lẫn giữa tình yêu và tình bạn cũng như cách nói chuyện với người lớn. Chính cháu cần là người thay đổi bản thân mình, nhìn nhận tích cực hơn với bạn bè, tạo cho mình những người bạn thân thiết và sống không hòa mình vào bạn bè, hay sống “đểu” như cách cháu chia sẻ thì chẳng thể nào có được tình bạn chân thành. Tuy nhiên, trong một tập thể lớp chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người, có những khi có bạn này bạn kia không thích ta ở điểm này rồi thấy ghét ghét.
Chúng ta cũng không thể trách móc họ bởi nó thuộc về đánh giá của các bạn ấy. Điều quan trọng là ở bản thân cháu luôn sống đúng với chính mình, luôn nhiệt tình trong mọi công việc của tập thể, luôn tươi cười để cuộc sống có những niềm vui thực sự chứ không phải những “nụ cười giả tạo” đâu cháu ạ. Bên cạnh đó tôi không biết cháu lấy cơ sở từ đâu hay đã đi kiểm tra tâm lý mà nhận thấy mình đã trầm cảm 3 tháng trước, nhưng nếu cháu thấy bản thân có những vấn đề tiêu cực mà không thể tự thoát ra được thì cháu hãy chia sẻ với gia đình để mọi người quan tâm đến cháu và cùng cháu đi đến những khoa tâm bệnh của bệnh viện để đánh giá sức khỏe tâm thần của bản thân, cháu nhé!
Chúc cháu học tập tốt, hòa đồng với mọi người.