Thích chơi với các bạn lắm mà cứ thấy ngại ngùng
Trong lớp em có một nhóm bạn chơi khá thân với nhau, các bạn khác cũng nói chuyện với chơi đùa bình thường lắm nhưng chỉ có mình em như kiểu lạc lõng ấy, ở lớp em vẫn chơi với mấy bạn khác nhưng cứ mỗi lần tiếp xúc với các bạn trong nhóm ấy em cứ thấy ngượng làm sao ấy. Trong nhóm ấy có một bạn em từng thích, em có tỏ tình và bạn ấy từ chối nhưng bạn ấy đôi lúc vẫn nói chuyện với em bình thường, chỉ là có vài bạn trong nhóm ấy ghét em kinh khủng ấy, chẳng bao giờ nói chuyện với em, cùng lắm chỉ là nói xấu hoặc đùa đùa thôi. Em ngại khi chạm mặt mấy bạn ấy lắm.
Thế rồi em thích một bạn trong nhóm ấy nhưng chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, bạn ấy không hẳn là ghét em lắm, thỉnh thoảng cũng có nhìn em vài cái. Em không biết phải làm sao để tiếp xúc với nhóm bạn ấy nữa, toàn là các bạn ấy bắt chuyện chứ em chẳng bao giờ dám nói chuyện trước cả. Mọi người có thể cho em lời khuyên làm sao để tiếp xúc với các bạn ấy mà không thấy ngại không?
Trước đó các bạn ấy có đặt cho em một biệt danh, bây giờ cả lớp toàn dùng để gọi em, nó mang tính chất xúc phạm nhưng bây giờ các bạn ấy không gọi nữa, chỉ các bạn khác hay gọi thôi. Nhiều lúc em thật sự rất xấu hổ và thẹn nhưng không biết phải làm sao cả)

Chị chào em. Để khiến cho bản thân không bị lạc lõng thì em hãy mạnh dạn, chủ động hơn trong giao tiếp đặc biệt với các bạn cùng lớp. Em nói rằng em muốn chơi với nhóm bạn kia thì em cũng không có gì phải ngại ngùng cả. Các em học chung cùng lớp, có biết bao nhiêu chủ đề để nói chuyện với nhau, tại sao em lại cứ nghĩ rằng họ không thích mình để rồi tự mình tạo ra một rào cản giao tiếp với tất cả mọi người.
Nếu như em có một điểm gì đó mà em tự nhận thấy bản thân cần khắc phục thì em cũng có thể tự thay đổi để hoàn thiện mình hơn. Bên cạnh đó, em cũng nói rằng toàn các bạn ấy chủ động bắt chuyện với em còn em lại không dám nói chuyện trước, vậy thì theo em nếu như các bạn không thích em thì các bạn có sẵn sàng trò chuyện, trao đổi với em không. Trước hết, em hãy xóa đi cảm giác nghi ngại rằng mọi người không thích chơi với em, và em hãy suy nghĩ cởi mở, thân thiện hơn với tất cả mọi người. Nếu em muốn tiếp cận nhóm bạn đó thì trước hết em có thể bắt chuyện với một, hai bạn trong nhóm trước đã, lựa chọn những chủ đề mà các em quan tâm hiện nay để nói chuyện: những thông tin xã hội, nhóm nhạc, sự kiện sắp tới của trường lớp hoặc cũng có thể trao đổi bài cùng các bạn…Dần dần, chơi và cởi mở nhiều hơn với các bạn khác ở trong lớp nữa.
Trong quãng thời gian đi học, nhiều bạn cũng đã từng bị gán ghép, đặt biệt danh…em cũng không phải tự ti quá về điều đó. Bản thân em không phải là như vậy thì em cứ thoải mái, thậm chí tỉnh bơ, chán bạn trêu chán rồi lại thôi. Nhưng theo chị, cách tốt nhất để mọi người có cái nhìn thiện cảm về em thì em hãy trở thành một học sinh giỏi giang, thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình. Cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày, vừa giúp cho mình ngày càng phát triển hơn và sẽ giúp em có được những người bạn tốt ở xung quanh.
Vui vẻ, tự tin lên cô gái nhé!