Thích "dữ dằn" người bạn cùng giới có chuyển sang "yêu" được không?
Em chào chương trình ạ.
Em là H, là nữ và 16 tuổi. Từ trước đến nay, em không hề thích nữ ạ và chỉ có tình cảm đặc biệt với nam thôi. Mãi sau này em có biết một bạn nữ, bạn ấy rất dễ mến, ai bạn ấy cũng hòa đồng và không hề có ác cảm với ai cả. Em rất ngưỡng mộ bạn ấy, chỉ cần nhìn vô là em thấy bạn ấy rất có thiện cảm rồi. Nhưng em không phân biệt được cảm giác thích và ngưỡng mộ nó sẽ thế nào. Đã nhiều lần em cố gắng thử tưởng tượng thích một bạn nữ xem em có cảm giác gì không và thực sự em có thể tưởng tượng ra em có cảm giác và thích người đồng giới luôn ấy ạ. Mà đã không thích thì sao mà có thể tưởng tượng được.
Em rất hoang mang. Hay chỉ do trí tưởng tượng em phong phú. Mà làm sao có thể tưởng tượng ra thích một người đồng giới được trong khi bản thân là thẳng ạ. Và cảm giác ngưỡng mộ, thích dữ dằn một bạn chỉ vì bạn ấy có nét thiện cảm và thân thiện. Em thắc mắc chỉ mỗi riêng em có hay là bạn nữ nào cũng vậy. Thực sự em không phân biệt được nhưng em tưởng tượng ra được đấy ạ.
Em hoang mang quá!

Chào cô gái. Ai mà chẳng có lúc tưởng tượng ra một điều gì đó trong cuộc sống, nhưng cũng phải biết cách nhìn nhận vào thực tế và không phải lúc nào cũng chìm đắm trong một thế giới không có thật ấy đâu em nhé. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn cảm nhận em đang có phần nào đó hoang mang cũng bởi do em đang cố tạo ra những thứ không có thực đấy.
Thích, yêu, ghét, ngưỡng mộ…đều xuất phát từ cảm xúc của con người em à. Bởi vì em chưa phân biệt được giữa “thích” và “ngưỡng mộ” nên em không biết cái cảm xúc em dành cho người bạn gái kia là gì. Rõ ràng với một người bạn dễ mến như vậy, thì có lẽ không chỉ có em mà rất nhiều các bạn khác cũng tạo được cảm tình với bạn ấy. Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc sống đều có điểm tốt để cho chúng ta học tập và em cũng nên học tập những ưu điểm của bạn đấy em nhé.
Tuy nhiên, liệu rằng có phải em đọc hoặc xem quá nhiều thông tin về giới tính nên em mới muốn cố gắng thử tưởng tượng để xem bản thân mình có giống như vậy không? Em biết không, cảm xúc thường đến một cách tự nhiên chứ làm sao cố gắng hay ép bản thân mình như vậy được. Cách làm của em là chưa đúng rồi, có thể vì do em quá tò mò và vội vàng muốn tìm câu trả lời nên em mới muốn như vậy đúng không? Ngưỡng mộ một người bạn cùng giới tính và nhớ về họ chẳng có gì là lạ cả, bởi người đó có những điểm tốt mà chúng ta khao khát hướng đến, đó là điều hết sức đương nhiên. Nhưng còn em ở đây lại đi làm phức tạp hóa vấn đề lên để bản thân cảm thấy hoang mang, rồi thành ra em lại suy nghĩ lung tung, không hiểu nổi bản thân mình. Tốt hơn hết, em nên dừng ngay những suy nghĩ ấy lại và tập trung vào nhiệm vụ khác là học hành hay tìm kiếm những thông tin hữu ích phục vụ việc học, việc phát triển bản thân.
Sau này khi trưởng thành hơn, gặp một người nào đó em yêu thực lòng thì khi ấy trái tim của em tự khắc sẽ lên tiếng, khi đó em không cần phải nghĩ đến việc cố gắng tưởng tượng xem nó như thế nào. Còn bây giờ thì tạm gác lại chuyện đó sang một bên và hãy thực sự vui vẻ, hồn nhiên, cố gắng học tốt em nhé!