Tôi đã sẵn sàng để...yêu
Kính gửi chuyên gia Cửa sổ tình yêu. Hiện tại em có chuyện cần nhờ chuyên gia tư vấn.
Em là cô gái sinh năm 1993, nhưng tính tới thời điểm hiện tại em chưa có một mối tình chính thức nào. Em nghĩ là do mình khó mở lòng và khá kĩ tính, thêm nữa là không cho mình có nhiều cơ hội để tìm hiểu ai đó. Bây giờ, em thấy khá tiếc nuối về thanh xuân của mình vì chưa có trải nghiệm trong tình yêu. Vậy nên, hi vọng anh/chị có thể tư vấn giúp em để gỡ nút thắt trong lòng này.
Mong sớm nhận được phản hồi. Trân trọng.

Em thân mến! Rất cảm ơn em đã lựa chọn trang www.cuasotinhyeu.vn để gửi gắm những tâm sự. Đọc dòng thư của em lại khiến chị gợi nhớ về những câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: “Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ, không thương một kẻ nào”. Chị hiểu, một cô gái 28 tuổi mà chưa từng yêu sâu đậm đôi khi cũng thắc mắc với chính bản thân mình rằng tại sao mình lại khó mở lòng trong chuyện tình cảm đến vậy. Chuyên gia tâm lý sẽ hỗ trợ em để giải đáp những khúc mắc này nhé.
Chưa từng yêu không có nghĩa là không biết biết yêu đúng không em? Từ trước đến nay em đã từng rung động hoặc yêu đơn phương một ai đó mà không dám ngỏ lời không? Và em cũng đã từng được ai ngỏ lời yêu chưa? Chị nghĩ rằng do em chưa tìm được đối tượng phù hợp, chưa sẵn sàng yêu hoặc đôi khi em cũng “ngại yêu” bởi nhìn thấy một số người xung quanh em có những mâu thuẫn trong tình yêu nên khiến cho em nửa muốn yêu, nửa không muốn yêu.
Nhưng khi đọc thư của em chị nhận thấy em cũng đang sẵn sàng và muốn yêu lắm rồi đấy. Thật ra tuổi của em cũng đâu có quá lớn. Em cũng đang ở trong độ tuổi đẹp để yêu và tìm hiểu nhau. Và tuổi của em cũng chín chắn, trưởng thành rồi, sẽ tránh được những thứ giận hờn vu vơ kiểu trẻ con và biết đâu em sẽ nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp ngay từ mối tình đầu tiên. Em có thể mở rộng các mối quan hệ tham gia các hội nhóm cùng sở thích hoặc cũng có thể đăng ký trên các trang hẹn hò biết đâu người em tìm kiếm đang ở đó chờ em
Em gái này. Cầu toàn trong cuộc sống và trong tình yêu cũng là điều tốt nhưng chị muốn chia sẻ với em thêm rằng, trong cuộc sống chẳng ai là hoàn hảo cả. Trong giới hạn có thể chấp nhận được thì em cứ cởi mở lòng mình ra em nhé. Chúc em sớm tìm được một nửa kia của đời mình!