"Trai thẳng" 100% mà toàn bị chọc là "bê đê".
Mong chương trình giúp đỡ em .
Vấn đề là do mọi người xung quanh khi nhìn em ai cũng có ánh nhìn như thể em là 1 đứa " bê đê " dù em là con trai , em chắc chắn là trai 100% , em chẳng làm gì như kiểu bóng cả và cũng chẳng thích người cùng giới , em có thích 1 bạn nữ nữa cơ. Biểu hiện của em cũng bình thường như những đứa nam cùng giới , thân hình em cũng không ốm và ẻo lả nhưng lại bị người khác nhìn như vậy.
Có lúc em còn bị vài đứa bạn chọc là "gay, bê đê " này nọ nữa . Em cảm thấy suy sụp tinh thần lắm ạ . Mong chương trình tư vấn giúp em , cảm ơn chương trình.

Chào em trai!
Chương trình rất đồng cảm với em về những mặc cảm, khó khăn tâm lý khi bị bạn bè trêu trọc là “bê đê”. Ai trong hoàn cảnh của em khi bị người khác nhìn nhận sai bề bản thân cũng sẽ đều có cảm giác tương tự như vậy. Hi vọng những chia sẻ dưới đây của chúng tôi sẽ giúp em phần nào giải tỏa nỗi niềm trong lòng mình.
Em biết đấy, việc sử dụng cụm từ bóng, bê đê là dùng để chỉ theo ý nghĩa miệt thị với những người đồng tính nam hay người có xu hướng chuyển giới nam muốn chuyển thành nữ. Đây là ngôn ngữ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người nghe vì thế kể cả các bạn trong giới đồng tính hay “trai thẳng” như em cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm xúc của em là rất tự nhiên. Thực tế chỉ có em mới là người biết rõ nhất về con người của riêng em và hình thức không nói lên con người. Những lời nói thiếu thiện cảm đó cũng không thể làm thay đổi bản chất bên trong của em. Vì thế hãy cứ tự tin vào bản thân em ạ.
Thông thường khi bị người khác trêu trọc, làm nhục, mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau. Có nhiều người chọn cách tức giận và đáp trả lại ngay. Đây là cách đáp trả thiếu tích cực vì điều đó chứng tỏ câu nói của họ có phần nào đúng và điều đó rất quan trọng trong cuộc sống của đối tượng bị nói. Điều này có nghĩa kẻ nói đã đạt được mục đích và tổn thương nối tiếp tổn thương. Vậy nên em cần cố gắng giữ bình tĩnh không để những lời nói không đúng ảnh hưởng quá nhiều đến em.
Thay vào đó em có thể học cách hài hước trước những lời nói của họ, hoặc chẳng quan tâm, lờ đi như không nghe thấy bởi đó là những điều không đúng với em và nó không quan trọng với em. Nếu đó là những người bạn không tốt, luôn tìm cách nói xấu người khác em có thể gặp gỡ giao lưu với những người bạn khác. Cuộc sồng có rất nhiều điều ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và hãy xem những gì em đang diễn ra cũng như thế. Hãy sống đúng với bản thân, sống tốt để những người thích “tám chuyện” về người khác phải nhìn em với con mắt khác. Thời gian và cách thể hiện của em trong cuộc sống sẽ cho họ câu trả lời.
Đừng quá tập trung vào suy nghĩ về lời nói của họ, em hãy dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, làm những việc khiến em cảm thấy vui vẻ như tập thể dục, chơi thể thao, đi phượt, học các khóa học em yêu thích…Cuộc sống sẽ tươi đẹp nếu em chọn lựa cho mình một lăng kính vui vẻ, tích cực. Đừng quá quan tâm đến những kẻ đã nói những điều chưa đúng về em vì họ không quan trọng với em như thế đâu. Thậm chí dù mình có thuộc giới tình thứ 3 thì em vẫn xứng đáng được hạnh phúc, hãy sống có ích, luôn là chính mình và yêu thương tất cả những gì thuộc về mình em nhé
Chúc em thành công và vui vẻ!