"Vết nhơ" của quá khứ "đeo bám" đến hiện tại...
Em chào chương trình ạ. Em phải làm gì khi bị 1 tập thể rất nhiều người ghét trong trường học.
Vì có 1 quá khứ không mấy gì tốt đẹp nên em đã bắt đầu ở một ngôi trường mới, nhưng khi bạn thân biết được quá khứ của em thì đã khinh bỉ và đi bêu xấu với rất nhiều người. Em đã bị 1 tập thể ghét, bị người yêu cũ nói xấu, luôn luôn chửi và soi mói. Em quá bế tắc quá, đau đầu và buồn chán khi không biết phải làm gì.
Bạn bè trong môi trường học đã khiến cho em phải cảm thấy áp lực. Em cô đơn lắm. Đôi lúc muốn tâm sự giãi bày hết với một ai đó, nhưng lại không có ai cả, khi bị tất cả mọi người ghét và sống với sự giả tạo. Hãy cho em lời khuyên, giờ em phải làm gì ạ?

Em thân mến! Có lẽ em cảm thấy tổn thương lắm khi phải đối mặt với ánh mắt khinh bỉ, kì thị của rất nhiều người. Chị không biết trước kia em đã từng trải qua điều gì tệ hại trong quá khứ, nhưng chị muốn chia sẻ với em một điều: chúng ta cần sống cho hiện tại và tương lai, bởi vậy đừng suy nghĩ tiêu cực em nhé, đây sẽ là thử thách trong cuộc sống và hi vọng em sẽ bản lĩnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chị không thấy em chia sẻ về giới tính cũng như độ tuổi hiện tại của em, nhưng theo như em nói thì em vẫn đang trong độ tuổi đi học. Việc em bắt đầu ở ngôi trường mới là do mong muốn của bố mẹ em hay bản thân em cũng muốn bắt đầu lại, trở thành một người khác so với trước kia. Em đã bắt đầu ở ngôi trường mới này lâu chưa? Và em có nhìn thấy bản thân tiến bộ tốt hơn không?
Theo chị, phản ứng của các bạn là một phần biểu hiện của tâm lý đám đông, nhất là các em vẫn đang độ tuổi mới lớn, nên dễ a dua theo cảm xúc của nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nào cũng có ác cảm với em bởi em cũng đâu làm điều gì tổn hại đến các bạn. Nếu em đã thật sự thay đổi mình và muốn thay đổi mình, thì em hãy giữ bình tĩnh và cũng không phải phân bua gì với các bạn, rồi mấy hôm là mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Và em cũng hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình, học tập tốt hơn, đối xử tốt, đúng mực với các bạn, chị tin rằng dần dần các bạn cũng sẽ thay đổi cách nhìn về phía em.
Em à. Em có thể tìm đến giáo viên chủ nhiệm lớp để giãi bày những tâm sự ở trong lòng, thầy cô sẽ là người giúp em kết nối đến với các bạn. Chỉ cần em quyết tâm thay đổi bản thân, thì chị nghĩ rằng những "cú sốc" ấy sẽ trở thành động lực để em quyết tâm phấn đấu hoàn thiện mình tốt hơn. Chị chúc em học tốt và lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống em nhé!
Trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn hi vọng rằng những chia sẻ phía trên sẽ giúp em tháo gỡ được những khúc mắc em đang gặp phải.