Yêu MUỘN đâu có phải là dở...
Em chào anh chị! Em hiện đang là sinh viên năm 3 và hiện em thấy mình có một chút vấn đề cần được tư vấn ạ.
Hiện tại, em độc thân vui tính. Nhưng mẹ hay bà của em rất quan tâm việc em có đang có người yêu hay không? Tại sao không thấy em đi hẹn hò? Thật chất, em đâu có người yêu thì chuyện đó là đương nhiên. Về bản thân em thì đám bạn em chơi, hay tụ tập thì toàn là bạn nam, tụi em là bạn từ thời mẫu giáo đến giờ nên không ai kì thị gì nhiều việc em đi chơi với đám bạn toàn nam. Dần dà thì bây giờ em 21 tuổi, mẹ cũng hay giới thiệu con của bạn mẹ, rồi mấy thằng bạn cũng hay dắt bạn về chơi rồi rủ em đi cùng, ai đăng status thính kiểu kiếm bạn gái này nọ, chúng cũng chụp lại bảo em của mày nè! Có khi còn lấy điện thoại em, kết bạn facebook rồi nhắn tin mở lời với người ta luôn.
Nhưng về phần em thì em cảm thấy việc có người lạ là nam nhắn tin em thấy sợ và không muốn trả lời ạ! Nhiều lúc suy nghĩ, em thấy việc có người yêu bây giờ thì cũng đâu có gì sai nhưng sao cảm giác của em lại sợ như vậy ạ? Có cảm giác cô đơn thật nhưng nếu có ai đó tỏ tình hay thậm chí mới làm quen thôi em thật sự ái ngại, rồi cả sợ không biết bắt đầu từ đâu, phải làm gì?
Mong anh chị cho em lời khuyên phù hợp, em cám ơn ạ!

Chào em gái. Khi bản thân em đang cảm thấy rất vô tư, thoải mái về chuyện chưa có người yêu mà người thân xung quanh cứ lo lắng, giục giã thì vô tình cũng khiến cho em cảm thấy không yên lòng đúng không nào? Rõ ràng người trong cuộc không cảm thấy vấn đề gì mà sao những người xung quanh cứ sốt ruột như vậy nhỉ. Thật ra cũng có rất nhiều bạn gái rơi vào hoàn cảnh tương tự giống như em.
Người lớn đôi khi " đáng yêu" như vậy đấy. Nếu như con cái yêu sớm thì cũng lo lắng, mà đến tuổi rồi lại không thấy có người yêu thì cũng thắc mắc, nhưng tất cả cũng xuất phát từ tình yêu thương và sự quan tâm dành cho em cả thôi. Hơn nữa phần lớn người Việt cũng thích so sánh em ạ, rằng: Con nhà nọ như thế mà có bạn trai mà tại sao con nhà mình từng này tuổi lại không có ai để ý, hoặc họ sẽ lo sợ, giờ không có bạn trai thì có sợ bị “ế” không?...Thế nên thi thoảng em sẽ “đối mặt” với những thắc mắc của mẹ, của bà và thậm chí của những người xung quanh nữa đấy.
Bên cạnh đó, em có bao giờ cảm thấy phiền khi bạn bè tự ý dùng nick facebook của em để kết bạn rồi nhắn tin linh tinh không? Biết là bạn bè quan tâm tới mình thật nhưng vô tình những điều đó lại khiến cho em cảm thấy không thoải mái và khó xử. Em hãy chia sẻ thẳng thắn với bạn bè về chuyện này để các bạn tôn trọng em hơn. Rõ ràng em hiểu được bản thân em là ai, em hiểu được hiện tại em muốn gì đúng không? Em đang có những người bạn rất tốt ở xung quanh, em không cảm thấy cô đơn và em đã tìm được những người bạn thật sự hiểu mình, đó là những người bạn từ thời tóc còn "thắt bím". Còn với những bạn nam em chưa gặp gỡ bao giờ, đương nhiên em sẽ cảm thấy ngại và lạ lẫm và thật khó để có thể bắt đầu những câu chuyện với họ.
Tại sao chưa yêu ai mà em lại cảm thấy sợ hãi như vậy? Là do em sợ hay do em ngại? Tình yêu thì có muôn màu, đôi khi là sự hạnh phúc, chờ mong, đôi khi là giận hờn cãi vã…tất cả những điều đó là gia vị của tình yêu. Hiện giờ em cảm thấy chưa yêu ai bởi vì em chưa tìm thấy đối tượng phù hợp với em, chưa có ai khiến cho em cảm thấy rung động. Nhưng một khi con tim em lên tiếng thì đến lúc ấy em có không muốn thì cũng không cưỡng lại được đâu em ạ.
Thế nên hiện tại cứ là một cô bé độc thân vui tính, rồi đến một lúc nào đó tình yêu thật sự sẽ xuất hiện ở bên cạnh em. Một khi em đã sẵn sàng thì em sẽ biết cách thể hiện tình yêu bởi đó cũng là bản năng của con người. Cảm xúc thì ở trong lòng mỗi chúng ta, chỉ cần có cơ hội, có dịp thì cảm xúc sẽ được bộc lộ. Chúc em một ngày nào đó sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình em nhé!