9 năm yêu đương vẫn kết thúc trong "cay đắng"...
Em và bạn trai yêu nhau đã 9 năm. Một năm trước anh ấy có dối em phát triển mối quan hệ trên mức tình bạn với 1 nữ đồng nghiệp. Em yêu anh rất nhiều nên đã quỵ lụy mong anh quay về. Khi quay về với nhau anh hứa hẹn sẽ cố gắng từng ngày để em hạnh phúc; nhưng sự thật không phải vậy. Anh vẫn dối em giữ liên lạc với cô gái ấy. Khi bị em phát hiện anh ấy đã dừng lại; nhưng mối quan hệ của chúng em ngày càng tệ hơn. Anh ấy tách em ra khỏi bạn bè của anh.
Mỗi khi về nhà cha mẹ của nhau anh ấy tỏ vẻ mệt mỏi khi có người hỏi về việc cưới nhau. Dạo gần đây em thấy mệt mỏi vì thái độ của anh ấy nên đã đề nghị cả 2 cùng suy nghĩ lại để xem tương lai 2 người có thật sự cần nhau không và em đã đề nghị trả lại mọi thứ anh ấy đã cho em. Lúc lời qua tiếng lại em đã có những lời không hay khiến anh ấy tổn thương. Ngay hôm đó, anh ấy mang tất cả đồ dùng của anh ấy và rời đi. Anh ấy xóa tài khoản facebook, xóa tất cả những hình ảnh của em trên zalo của anh ấy. Anh ấy không trả lời tin nhắn của em, không nghe điện thoại của em, khi dùng số lạ gọi anh ấy nghe máy nhưng khi biết là em anh ấy rất tức giận và quát rất to.
Xin chuyên gia tư vấn giúp em cách nào để khiến mối quan hệ của chúng em tốt hơn mặc dù có thật sự chia tay ạ. Em cảm ơn chuyên gia ạ.

Thân chào em!
Có không ít những câu chuyện tình yêu càng kéo dài càng sâu đậm và mong muốn đi đến hôn nhân; cũng có không ít những chuyện tình cảm càng kéo dài càng khiến người trong cuộc càng thấy chán chường. Vì thế, không ít những tình yêu ngày càng héo mòn và đi vào ngõ cụt. Có lẽ tình cảm của em cũng rơi vào tình trạng như thế khi tình yêu và niềm tin dành cho nhau ít dần và việc đi đến hôn nhân ngày càng lưỡng lự, giờ thì gần như tình yêu chỉ còn là dấu chấm hết. Chúng tôi hiểu được những mong muốn, tâm sự của em và cùng em chia sẻ vấn đề này.
Chia tay là điều không cặp đôi nào yêu nhau mong muốn. Nếu hai người ở hai nơi khác nhau, không phải gặp mặt, cả hai sẽ dễ dàng tập trung vào công việc, cuộc sống của mình hơn. Có lẽ khi mới chia tay người ta sẽ rất đau đớn, hụt hẫng và mong muốn ít ra thì mối quan hệ đừng tồi tệ đến mức không nhìn mặt nhau. Vì thế sau chia tay có những người có luyến lưu, mong muốn hàn gắn, có những người còn yêu nên chỉ mong được gặp nhau trên tư cách là bạn cũng được, có những người lại vì nỗi đau quá lớn mà chọn cách cắt đứt mọi mối liên hệ với người yêu cũ, coi như chưa từng quen biết. Nếu có gặp nhau trên phố cũng sẽ lướt qua nhau như người lạ. Quả thật cũng có nhiều người vẫn có thể làm bạn với người yêu cũ, vì họ cho rằng hết duyên với nhau cũng không có nghĩa là phải mang hận thù gieo vào lòng nhau. Và họ chấp nhận quay trở về mức tình cảm trước khi yêu. Đó là cách mỗi người lựa chọn, mong muốn, còn quyết định của nửa kia ra sao thì họ lại không thể thay đổi được. Vậy mới nói có những thứ mà mình mong muốn nhưng không phải cái gì cũng theo mong muốn của mình.
Hiện tại, khi cả hai cùng đang cáu giận sẽ khó mà để làm hòa hay chấp nhận bỏ qua những tổn thương mà đối phương đã gây ra cho mình. Tuy nhiên, nói gì thì nói tình cảm 9 năm nói là kết thúc cũng khó lòng mà kết thúc ngay như vậy được. Vì vậy dù không muốn thì em cũng nên cho nhau một khoảng thời gian để tự suy nghĩ về mối quan hệ này. Nếu như sau một khoảng thời gian nữa, một trong hai em cảm thấy cần nhau và muốn nói chuyện với nhau rõ ràng về mối quan hệ này thì bằng cách nào đó hãy tìm nhau để nói chuyện. Cả hai em đã đủ chín chắn, trưởng thành để biết được rằng ngay cả khi không còn yêu nhau thì cũng không nhất thiết phải coi nhau như kẻ thù, đúng không?
Sau khoảng thời gian nữa, nếu đối phương có tín hiệu nói chuyện, hoặc em tìm đến anh ấy thì em có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình. Hơn hết là em lắng nghe suy nghĩ, quyết định của đối phương, bởi nếu một trong hai không còn tình yêu dành cho người còn lại thì có đi đến hôn nhân cũng sẽ khó hạnh phúc, đôi khi lại càng làm cả hai cùng dang dở. Nếu như khi đó cả hai còn cảm thấy cần nhau thì hãy xem xét việc quay lại, làm mới tình yêu của mình.
Trong khoảng thời gian này, em nên cố gắng dành thời gian cho những mối quan hệ khác như: gia đình, những người thân, bạn bè, đồng nghiệp… để nhận được sự chia sẻ, bớt những nỗi buồn. Em cũng nên dành thời gian cho sở thích cá nhân, mua sắm, đọc sách, thậm chí là phát triển công việc… Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và “vết thương lòng” cũng không ngoại lệ, em ạ. Hy vọng từ những chia sẻ của chúng tôi, em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào.
Chúc em sức khỏe, mọi điều tốt đẹp.