Anh biết sai rồi, hãy tha thứ cho anh!
Em chào chương trình ạ. Em là nam giới, năm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học. Cách đây hơn 1 tháng em về quê đám cưới chị gái quen trong clb từ thiện. Hôm em về đám hỏi em có để ý tới em gái chị đó. Em ấy năm nay 19 tuổi. Chúng em quen nhau nhắn tin, nói chuyện với nhau thường xuyên và yêu nhau.
Cách đây 3 ngày, ngày 10/12/2017 em và cô ấy có cãi nhau và lúc đó em không suy nghĩ gì nên em nói ra những lời làm cô ấy tổn thương. Và sau 1 đêm em nhận ra lỗi sai của mình và xin lỗi cô ấy, mong cô ấy tha thứ mà cô ấy không nói gì chỉ im lặng. Em dỗ dành cô ấy suốt mấy hôm nay. Và cô ấy bảo em là. Em nghĩ mình chỉ làm bạn với nhau thì hợp hơn.
Em biết sai rồi mong cô ấy tha thứ. Em dỗ dành cô ấy thì cô ấy bảo anh đừng như vậy nữa mà. Em yêu cô ấy lắm, cô ấy nói gì em cũng nghe. Em sợ mất cô ấy. Giờ em phải làm thế nào đây??? Mong chương trình tư vấn giúp em. Em cảm ơn nhiều lắm.

Chào em!
Em đang buồn vì chuyện tình cảm không được như em mong đợi khi em và bạn gái xảy ra mâu thuẫn và dường như cô ấy muốn giới hạn mối quan hệ của hai em ở mức bạn bè. Hẳn điều đó đã làm em buồn rất nhiều vì đã đặt nhiều niềm tin, hy vọng vào mối tình này.
Đôi khi lựa chọn buông tay không phải vì hết yêu mà vì những tổn thương, mệt mỏi khiến một trong hai hoặc cả hai không muốn tiếp tục nữa. Những lời nói của em trong lúc nóng giận đã khiến bạn gái tổn thương nên muồn cả hai dừng lại ở mức bạn bè. Việc đó không có nghĩa rằng cô ấy không tha thứ cho em mà là cô ấy có thể bỏ qua nhưng vấn đề là niềm không còn trọn vẹn và từ sự việc này mà khiến bạn gái cảm thấy hai người không thực sự hòa hợp với nhau. Do đó mới có lời đề nghị như vậy. Tha thứ hay không và có hợp nhau hay không là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Hai em chỉ vừa mới quen nhau vì vậy có thể cả hai chưa thực sự bộc lộ hết tính cách của mình nên chưa hiểu hết về nhau. Và sau sự việc vừa rồi khiến cô ấy cảm thấy hai người hợp làm bạn hơn là người yêu. Điều cũng cho thấy rằng bạn gái vẫn trân trọng mối quan hệ này nên mới đề nghị tiếp tục làm bạn, bằng không, theo như thông thường nếu không tiếp tục yêu nhau cũng sẽ không thể làm bạn mà trở thành "người dưng". Vì vậy đó là một điều tích cực và đáng để em trân trọng. Qua những điều em chia sẻ, dường như việc em tiếp tục xin lỗi, níu kéo đang càng làm cô ấy khó xử và mệt mỏi, do đó em cân nhắc cho cô ấy một khoảng thời gian tĩnh tâm và lấy lại sự cân bằng, đó là việc làm khiến cô ấy cảm thấy được em tôn trọng lúc này. Sau đó, khi cả hai đã dần bình tĩnh trở lại, nếu như em vẫn muốn cả hai lại làmột đôi thì nhẹ nhàng ngỏ ý, bày tỏ mong muốn và xem xét thái độ của cô ấy như thế nào để giúp em biết mình nên làm gì tiếp theo.
Em thân mến, tình yêu là sự hòa hợp, đồng điệu của hai tâm hồn, hai tính cách, xuất phát từ cảm xúc tự nhiên của mỗi người vì vậy không thể gượng ép, cưỡng cầu được. Nếu thực sự yêu nhau, hợp nhau và thuộc về nhau, ắt sẽ quay về. Bằng không, dù có cố gắng chỉ càng khiến khoảng cách giữa hai người hiện hữu rõ rệt hơn mà thôi. Và khi ấy, hai người chưa phải là một nửa hoàn hảo của nhau.
Chúc em mọi điều như mong muốn!