Anh thà bỏ cả hai chứ không thể chỉ yêu một mình em.
Em chào chương trình! Em 27 tuổi, bạn trai em 28 tuổi. Em và bạn em yêu nhau được 2 tháng thì em mới phát hiện bạn em còn có một người yêu nữa và người đó đến trước em. Khi em hỏi anh, thì anh nói anh ở bên cô ấy chỉ vì lời hứa và tình nghĩa chứ tình cảm thì nhạt rồi. Anh nói em cho anh thời gian và muốn em chờ anh.
Nhưng đến nay đã hơn 7 tháng, tình cảm của anh và cô ấy nhiều hơn trước chứ không đơn giản là tình nghĩa nữa. Anh muốn em phải chấp nhận cho anh quen cô ấy vì anh không chọn lựa được. Anh ấy cần em nhưng anh thà bỏ hết cả 2 người chứ anh không thể chọn 1 mình em. Anh vẫn rất thương em nhưng em cảm thấy mình bị tổn thương nhiều quá khi anh ấy luôn bảo vệ cô ấy và ngược lại thì luôn trách em không hiểu cho anh và cô ấy.
Em thương anh ấy nhưng em muốn dừng lại vì em sợ em chịu đựng không nổi nữa nhưng anh ấy luôn không muốn mất em và giữ em lại. Bây giờ em rối quá em không biết phải làm thế nào? Mong chương trình cho em một lời khuyên ah..!Em chân thành cảm ơn!

Em thân mến,
Khi yêu ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc và có lẽ ở tuổi 27 em cũng muốn xác định mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng được theo ý mình. Có lẽ em dành rất nhiều tình cảm cho anh ấy nên mới cho anh thời gian và cơ hội để chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia, nhưng anh ấy đã phụ lại sự tin tưởng của em mà vẫn tiếp tục, thậm chí còn sâu đậm hơn.
Nếu em tiếp tục với anh ấy, đồng nghĩa với việc em phải chấp nhận sự có mặt của cô gái kia và chấp nhận việc anh ấy qua lại cùng lúc với cả 2 người con gái bởi anh ấy đã khẳng định không thể bỏ một ai trong hai người. Đồng thời, những tổn thương mà em sẽ phải chịu đựng sẽ ngày một sâu sắc hơn, như vậy hẳn sẽ làm em rất mệt mỏi. Vì vậy, em có thể cân nhắc việc dừng lại mối quan hệ này, bởi bất cứ cô gái nào cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc và sự che chở của người đàn ông mình yêu thương chứ không phải nhận lấy những đau buồn.
Hơn nữa, ngay từ đầu anh ấy đã không thành thật khi đến với em vì đã giấu chuyện ngoài em ra còn có người con gái khác. Anh ấy không muốn dứt khoát với cô gái kia nhưng lại cần em, thậm chí còn muốn em phải chấp nhận việc này, điều đó cho thấy rằng anh ấy đang chứng tỏ sự tham lam và ích kỉ của mình mà còn muốn em thông cảm.
Từ bỏ người mình yêu thương quả không phải là điều dễ dàng, nếu em chưa thể dứt khoát ngay được vậy em có thể cho anh ấy thời gian trong giới hạn chấp nhận của em để anh chấm dứt hoàn toàn tình cảm với cô gái kia. Tuy nhiên, nếu anh ấy vẫn không thể đưa ra quyết định của mình mà vẫn muốn cùng một lúc có quan hệ với cả 2 người, có lẽ em nên xem xét việc chia tay anh ấy. Bởi tình cảm là thứ không thể chia sẻ. Mạnh mẽ từ bỏ điều không xứng đáng để đón nhận tình yêu đích thực, xứng đáng với mình hơn.
Mong em luôn hạnh phúc!