Bạn trai cứ đòi hỏi "đụng chạm"mà em vẫn còn đi học...
em là nữ học lớp 12, bạn trai em cùng tuổi nhưng lại có ham muốn tình dục với em. Bạn í luôn đòi hỏi em phải cho đụng chạm ở cơ thể, vì em yêu bạn í nhiều lắm nên em cũng đồng ý sau khi cãi nhau cả tháng trời về chuyện này. Bây giờ, hễ 1 tí là bạn í cứ kiểu nhìn vào ngực em như thòm thèm lắm!! Em sợ sau này bạn í sẽ đòi hỏi làm chuyện ấy nên em đã không cho sờ soạng nữa, và thế là 2 đứa lại cãi nhau to. Mặc dù bạn í cũng rất yêu em nhưng lại không đồng tình với quan điểm của em. Còn em thì không muốn 2 đứa đen tối như thế này mãi. BS tư vấn cho em với ạ.. bây giờ e buồn lắm

Chào em!
Em có thái độ cương quyết trước những “đòi hỏi” của người yêu như vậy là đúng. Thật ra, không có chuẩn mực nào về việc đúng - sai trong chuyện tình dục trước hôn nhân, mà chuyện trước hay sau thì tùy vào lối sống, cách nghĩ của mỗi người. Có rất nhiều cuộc tranh luận về chuyện này, nhưng chẳng đi đến đâu cả, vì mỗi người một suy nghĩ, chúng ta không ai có quyền áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác cả. Nhưng dù sao thì có một thực tế là cái gì quá dễ dãi hay quá nhiều thì đều là những thứ không được trân trọng. Tình yêu và tình dục cũng vậy.
Con người luôn có sự ích kỉ, nhiều người đàn ông muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng đến khi lấy vợ thì vẫn muốn vợ mình phải còn trinh. Cái chữ trinh đáng giá ngàn vàng đáng lẽ ra là chuyện của quá khứ, nhưng ngày nay vẫn còn là nỗi đau của khá nhiều cô gái đã nhẹ dạ cả tin.
Em và bạn trai cũng còn đang học lớp 12, cũng chưa thể xác định tình cảm của mình như thế nào. Nó là tình yêu thật sự hay chỉ là cái “na ná của tình yêu”, đừng vội đặt lòng tin vào người khác quá sớm. Nhu cầu là có thể hiểu và cảm thông vì bạn trai em đang trong độ tuổi tò mò về chuyện tình dục, nhưng cũng không thể lấy lí do đó để ngụy biện cho việc muốn quan hệ với em được. Có nhiều cách thể hiện tình yêu, không nhất thiết phải đồng ý cho quan hệ thì mới là yêu thật lòng. Là người yêu không phải cứ gặp nhau là chỉ muốn làm “chuyện ấy”, ở độ tuổi này có rất nhiều chuyện để có thể nói chuyện với nhau, vừa để hiểu thêm về nhau hơn và cũng vừa tránh thời gian hai em rảnh dỗi rồi nghĩ tới vấn đề tình dục. Yêu nhau là mang đến cho nhau những gì tốt đẹp, thú vị chứ không phải yêu nhau chỉ vì những ham muốn tình dục. Nếu bạn trai em thực sự yêu thương và tôn trọng em thì sẽ hiểu cho em, sẽ cư xử khác đi. Gặp nhau mà chỉ để sờ soạng, để giải tỏa ham muốn thì "động cơ thực sự" của bạn trai em là gì thì em cần xem xét lại.
Còn việc em “không muốn hai đứa đen tối như thế này mãi” thì em nên hạn chế việc hai em gặp nhau ở nơi riêng tư. Có hẹn gặp nhau thì đến những nơi có đông người một chút, hẹn gặp thì có thể đi cùng một vài người bạn, tránh ăn mặc hở hang trước mặt người yêu, không nên xem những hình ảnh “mát mẻ” cùng người yêu và đặc biệt là những phim sex. Em cũng nên giữ vững lập trường của mình xem bạn trai em có thái độ gì. Nếu bạn trai em yêu em thật lòng thì sẽ hiểu cho việc mà em cư xử, thái độ như thế. Còn nếu mục đích của bạn trai em chỉ là gặp em để thỏa mãn ham muốn, thì nếu em vẫn giữ nguyên thái độ đó thì anh ấy sẽ đi tìm người khác “dễ dãi” hơn thôi. Những người mà đến với mình vì mục đích tình dục thì có chia tay cũng không có gì đáng buồn cả em nhé.
Hai em đang học cuối cấp và sắp chuẩn bị cho bước ngoặt lớn trong cuộc đời thì cũng nên dành nhiều thời gian cho việc học hơn. Yêu nhau mà cả hai có thể giúp nhau học tập, cùng nhau vượt qua kì thi đại học, tiếp cho nhau sức mạnh thì là điều tốt. Bây giờ chuyện tình yêu không nên đặt lên hàng đầu mà sao nhãng việc học hành.
Chúc em tỉnh táo để đưa ra quyết định cho mình và chúc em có kì thi đạt kết quả cao!
Bạn được tư vấn bới Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900.6802.
Để được tư vấn về Tâm Lý – Giới Tính cùng các chuyên gia VOV - Cửa Sổ Tình Yêu mời bạn gọi 1900.6802 nhấn phím 1. Xin cảm ơn!