Bạn trai muốn chia tay vì đang ôm... nợ khủng
Em và người yêu từ lúc quen nhau đến giờ khá hạnh phúc. Anh và em đều có công việc ổn định, ngoài ra người yêu em còn nuôi thêm chó để có nguồn thu thêm. Nhưng khoảng thời gian gần đây bọn em rất hay cãi nhau, anh ấy cố tình kích ra để em nói lời chia tay. Cho đến thời điểm gần đây anh ấy mới tâm sự về việc anh ấy đã giấu em, anh ấy không phải là người tốt, anh ấy chơi lô đề, và nợ nần rất nhiều lên tới gần tỷ đồng. Anh ấy xin em rời xa anh ý đi, đi lấy chồng đi, ở bên anh ấy sẽ rất khổ. Hiện tại em 24 và anh ấy 26. Anh ấy khóc, lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc ạ. Anh ấy bảo em bên anh ấy làm gì khi tương lai là nợ nần, liệu em có thể cùng anh ấy trả nợ? Chuyện này bố mẹ anh ấy không biết, thời gian gần đây do covid khó khăn anh ấy không gánh được nữa, anh ấy muốn chia tay để cho em hạnh phúc. Nợ của anh ấy, anh ấy muốn tự trả.
Hiện giờ em rất bối rối, yêu nhau như thế, cũng về ra mắt rồi. Nhưng hiện giờ thấy anh tuyệt vọng, em cũng vô cùng khó chịu. Xin chuyên gia cho em xin ý kiến ạ?

Chào em,
Quả thực khó tin được chuyện tình cảm tốt đẹp của em lại có thể đi đến những thời điểm như thế này phải không? Em cứ bình tĩnh đễ xém xét các tình huống cẩn thận, kể cả khi đã yêu nhau vẫn là giai đoạn tìm hiểu và thử thách trong tình yêu, không phải khi nào những người yêu nhau có thể tiến tới cái kết mong đợi.
Về bạn trai em, nếu những gì anh ấy nói là sự thực thì quả là cậu ấy không phải người tốt như cậu ấy thừa nhận. Có công ăn việc làm là điều đáng ghi nhận nhưng tham gia vào các tệ nạn để rồi nợ nần chồng chất, mất kiểm soát thì lại là người rất xấu. Nếu ngay từ đầu em biết về những tật xấu này của anh ấy có dám chắc em vẫn yêu người ấy không? Mong muốn chia tay em có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng mà cậu ấy suy nghĩ vì cậu ấy hiểu được những gì mình phải đối diện trong thời gian tới, điều đó không làm cậu ấy toàn tâm toàn ý cho tình yêu, và có thể còn đối mặt với rất nhiều rắc rối.
Còn về em, phải chăng em đang quá lo sợ nếu chấm dứt tình yêu này? Hay vì hai gia đình đã ra mắt nên em thấy mình phải có trách nhiệm với người yêu và cùng anh giải quyết vấn đề này như vấn đề của chính mình? Em thực sự là cô gái tốt khi đã nghĩ đến chuyện cùng gánh vác nợ nần cho người yêu, nhưng đó không phải số tiền nhỏ, nhất là đối với những người ở độ tuổi như các em. Với tiền bạc thì không chỉ trả nợ mà có thể còn là lãi, thậm trí là lãi rất cao nếu khoản vay đó không theo hình thức thông thường. Em có dám chắc mình muốn bắt đầu cuộc sống bằng việc chìm sâu vào nợ nần không?
Việc hai gia đình đã gặp nhau là một điều kiện thuận lợi khi này của các em, vì sẽ có sự thông cảm nhất định cho em các ở giai đoạn này. Cha mẹ luôn là điểm tựa cho con cái trước mỗi thất bại trong cuộc sống, em nên chia sẻ với bố mẹ em về chuyện này để nghe những nhìn nhận của bố mẹ, họ sẽ có những chia sẻ, sử khuyên nhủ rõ hơn cho em về tình yêu và cuộc sống hôn nhân. Em cũng nên động viên bạn trai thành thật với bố mẹ mình, nếu anh ấy không dám đối diện với vấn đề của mình thì anh ấy thậm trí sẽ chìm sâu hơn, không ai có thể giúp được câu ấy trong thời điểm này như cha mẹ cậu ấy. Nếu cậu ấy quyết tâm "làm lại cuộc đời" thì hãy tìm cách nhanh nhất có thể chấm dứt rắc rối này. Khi vấn đề đã có hướng giải quyết, hai gia đình vẫn có sự tôn trọng nhất định dành cho nhau, anh ấy đã là con người khác, tình yêu của em vẫn không thay đổi, tôi nghĩ đó mới là lúc các em nghĩ đến tương lai cùng nhau.
Thân ái