Biết chọn ai khi người nào cũng khiến em rung động
Em xin chào anh/chị.
Em đang quen cùng lúc 2 người. Người A em quen trước được 1 tháng sau đó em gặp người B.Ở bên người B rất vui, tụi em hợp nhau về tất cả,Người B lại có ngoại hình, điều kiện hợp với em hơn người A,tuy nhiên người B không muốn cưới em,mà chỉ muốn cùng em đi chơi,du lịch,và nói thẳng sẽ không cưới em.
Còn người A rất thương em nhưng điều kiện không bằng cũng rất khó có thể đến đươc.Em phân vân lựa chọn giữa 2 người,ai em cũng có tình cảm hết.Em biết người A tốt hơn, thương em hơn nhưng em vẫn không dứt ra được với người B,
Mong cho em lời khuyên.Người B bi giờ cũng thương em nhưng hơi vô tâm,em thật sự không biết làm thế nào

Chào em gái,
Tình yêu là câu chuyện chỉ của riêng hai người với nhau và nó cũng chỉ đủ chỗ cho hai người. Qua thư chương trình hiểu rằng em đang phân vân đứng giữa hai lựa chọn, lựa chọn ai cũng thật khó cho em khi ở mỗi người lại cho em những cung bậc cảm xúc riêng. Tuy nhiên em cũng cần sớm đưa ra quyết định lựa chọn cho mình.
A và B ai cũng có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Với A, A đến với em bằng tình yêu chân thành, luôn yêu thương, quan tâm và lo lắng cho em. Mong muốn cùng em xây dựng mối quan hệ lâu dài nhưng tiếc rằng hòan cảnh, điều kiện nơi cậu ấy phù hợp với mong muốn của em. Tuy nhiên em cũng cần nhận định rằng điều kiện, hòan cảnh gia đình là cái ngoài thân, ngoài tầm kiểm soát của cậu ấy. Cái quan trọng cốt lõi tạo lên sự cuộc sống, thành công của một người nằm ở thái độ sống, ý chí và cái tâm của họ. Người xưa vẫn nói “không ai giàu 3 họ không ai khó 3 đời hay có chí thì nên”. Vì thế mà chúng ta nên công bằng, khách quan khi nhìn nhận, đánh giá về một ai đó.
Còn với B, em khẳng định hai người hợp nhau về tất cả, cậu ấy đáp ứng nhiều những tiêu chí về nửa yêu thương mà em mong muốn, em cảm thấy vui khi ở bên cậu ấy. Tuy nhiên ngay từ đầu cậu đã không sự xác định trong mối quan hệ với em. Cái cậu ấy mong muốn ở mối quan hệ của hai em là tìm thỏa mãn thú vui, có người cùng trải nghiệm với mình mà thôi. Có thể em như trạm dừng chân tạm thời của cậu ấy thay vì một bến đỗ. Thường thấy sẽ chẳng ai vô tâm, thờ ơ với thứ thức thực quan trọng và có ý nghĩa với họ cả. Vậy nên em cần cân nhắc sự vô tâm của B là do B không đủ yêu thương, không xác định đến với em hay còn vì một lý do nào khác nữa.
Em không thể mãi lửng lơ trong mối quan hệ tay 3 như vậy, bởi em sẽ có thể không có đựơc sự tin tưởng, tôn trọng và yêu thương của cả hai khi họ biết sự thật này. Mỗi lựa chọn sẽ có những được mất, đánh đổi nhất định. Em nên cân nhắc kĩ lưỡng dựa trên mong muốn của mình cũng như đáp ứng của đối phương. Em cũng có thể khéo léo trao đổi với họ về trăn trở, nguyện vọng và mong muốn của mình để họ hiểu và có thể có những điều chỉnh phù hợp. Hãy lắng nghe cảm xúc nơi trái tim cũng như lý trí của mình hay tạo ra những tình huống có vấn đề để kiểm nghiệm tình cảm của chính mình và đối phương.
Em nên nhớ rằng tình yêu, cơ hội của em không chỉ dừng lại ở hai chàng trai A và B mà có thể là một chàng trai C,D nào đó xung quanh em. Vậy nên đừng tự bó hẹp, giới hạn cơ hội của mình em nhé. Hi vọng em sẽ đủ sáng suốt và lý trí để chọn cho mình một người phù hợp.
Thân chào em!