Biết là bạn trai đang tập trung ôn thi mà vẫn tủi thân vì không được quan tâm
Em chào chuyên gia ạ!
Em và anh học chung trường, 2 đứa yêu nhau đã được 2 năm và anh nhỏ hơn em 1 tuổi. Lúc mới yêu cả 2 luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc hỏi thăm nhau rất nhiều. Nhưng dạo gần, anh dần ít quan tâm đến em hơn, em biết là vì anh sắp phải thi Đại học nên anh phải chuyên tâm học bài không có thời gian quan tâm nhiều như trước, mặc dù biết là vậy nhưng em vẫn thấy rất tủi thân. Mới đây em và anh đã đi đến quyết định chia tay, anh nói vì anh mệt mỏi, nhưng em vẫn còn yêu anh rất nhiều nên đã nói anh có chuyện gì thì mình bình tĩnh từ từ giải quyết.
Sau khi nói chuyện thật lòng với nhau chúng em đã quyết định chọn ở lại nhưng em cảm thấy anh dường như không còn yêu em hoặc là yêu ít đi, em cảm giác hình như anh ấy đã rung động với 1 bạn nữ nào đó. Anh ấy không quan tâm đến sự ghen tuông hờn dỗi của em kể cả khi em đã nói với anh ấy "anh với bạn nữ kia thân với nhau quá ha". Em thật sự rất buồn và không biết phải như thế nào với mối quan hệ này nữa. Em thật sự còn yêu anh ấy rất nhiều, không muốn xa họ. Em phải làm gì để cứu vãn cuộc tình này đây. Mong chuyên gia tư vấn giúp em ạ.

Chị chào em. Bởi em nhận thấy tình cảm của bạn trai dành cho em không còn được như trước nữa nên em cảm thấy lo lắng và muốn cứu vãn cuộc tình này. Lý do chính em cũng biết rồi, đó là vì bạn trai thời gian này đang tập trung vào ôn thi Đại học, nhưng em còn đang nghi ngờ là bạn trai đang dành tình cảm cho một người bạn nữ khác mà em cho rằng hai người họ đang thân với nhau. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn rất chia sẻ về nỗi bất an trong lòng em.
Em à. Bất cứ ai ở trong giai đoạn nước rút phải tập trung ôn thi Đại học mới hiểu được cảm giác căng thẳng, mệt mỏi như thế nào. Chị không rõ thời gian này em có trải qua cảm giác giống bạn trai không nhưng mỗi người lại có một mục tiêu, chí hướng khác nhau. Chị hiểu, trước đây em đang nhận được sự quan tâm, chăm sóc giống như một thói quen, đến giờ mọi thứ lại không được như trước nữa khiến cho em cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng đôi khi em cũng cần học cách thông cảm và chấp nhận nó chứ đừng trách móc kẻo khiến cho bạn trai cảm thấy mệt mỏi em à. Ai rồi cũng có giai đoạn cần phải tập trung vào mục tiêu chính và nếu như là một người yêu tốt, chu đáo, em cũng sẽ biết cách động viên bạn trai thực hiện được ước mơ vào giảng đường Đại học.
Tất nhiên những gì em lo lắng về sự xuất hiện của người thứ ba cũng chỉ là việc em đang nghi ngờ, cộng với những gì bạn trai thể hiện thời gian qua nên em mới “cho rằng như thế”. Đừng để sự ghen tuông khiến cho người ấy chán nản mình em ạ. Em nên tạo cho bạn trai một tâm lý thoải mái vì trước mắt hai em cũng đã thống nhất là vẫn ở bên cạnh nhau. Điều mà mỗi chúng ta mong muốn đó chính là sự cảm thông, sẻ chia, thoải mái, tiếp thêm động lực cho nhau. Nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid như hiện nay, việc ôn thi của bạn trai cũng bị ảnh hưởng nên đừng tạo thêm cho nhau thêm những áp lực nữa em nhé. Cứ để cho bạn thi xong Đại học rồi sau đó hai em sẽ xác định lại tình cảm dành cho nhau và chị tin rằng khi đó em sẽ tìm được cho bản thân câu trả lời.
Tình yêu như nắm cát trong tay, càng nắm chặt cát càng chảy mạnh. Để cho mỗi người có một khoảng không gian của riêng mình và đừng hờn giận nữa em nhé. Em cũng cần tập trung vào việc học, vì thế đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học em nhé. Chúc hai em học tốt và thực hiện được ước mơ của mình!