Bỗng một ngày anh tự nhiên IM BẶT...!
Chào anh (chị)!
Em quen anh ấy sau một lần đi Tour Trung Quốc. Chúng em có nhắn tin qua lại từ Trung Quốc đến khi về Việt Nam. Em ở Hà Nội, anh ấy ở Hồ Chí Minh và chúng em quyết định quen nhau. Hàng ngày vẫn nói chuyện, tối đến thì gọi video call thường xuyên. Nhưng đôi khi vì công việc, có những ngày anh ấy không gọi cho em được, hôm sau anh ấy cũng nhắn tin xin lỗi em. Cứ như vậy được hơn hai tháng. Có một ngày anh ấy không trả lời tin nhắn của em, không bắt máy khi em gọi và em không hiểu tại sao. Cho tới bây giờ được bảy ngày rồi ạ, ngày nào em cũng suy nghĩ có nên lấy một số điện thoại khác để gọi hỏi anh ấy trực tiếp lý do không ạ?

Chào em!
Đọc những dòng tâm sự của em tôi hiểu được em đang chênh vênh trong chuyện tình cảm giữa em với một người bạn trai quen được sau một lần đi Tour. Hai người đến với nhau khá nhanh, nhưng tôi hiểu được tình cảm em dành cho họ là chân thành khi cứ mãi băn khoăn, hoài nghi, suy nghĩ về sự im lặng của họ. Bây giờ chương trình sẽ trao đổi cùng em về vấn đề này.
Thực tế thì tình cảm của hai em cũng chưa có gì là chắc chắn khi cả hai chỉ tiếp xúc chủ yếu với nhau qua điện thoại, từ những chia sẻ của em cũng chưa thấy được nhiều về tình cảm của người bạn trai dành cho em. Tuy nhiên, để bây giờ bảo em im lặng, tự kết thúc mối q.h này thì chắc cũng khó khăn vì thường con người ta sẽ hay nhớ về những điều mà mình còn thắc mắc, chưa có lời giải đáp. Nếu em chưa biết được mọi chuyện thực hư như thế nào, tình cảm anh ấy dành cho em ra sao, anh ấy im lặng như vậy là do không có tình cảm, không nghiêm túc ngay từ đầu hay anh ấy đang có vấn đề gì thì em sẽ mãi băn khoăn và khó dứt ra khỏi nó. Thế nên, nếu em thực sự em muốn tìm hiểu thì em có thể tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng để có những định hướng cụ thể cho mình. Việc tìm hiểu đó có thể thông qua điện thoại, qua việc hỏi thông tin từ những người khác… quan trọng là cách nào em cảm thấy thuận tiện cho em. Tất nhiên, khi em tìm hiểu thì em có thể biết rõ mọi chuyện, cũng có thể không vì sự quen biết của hai em mới diễn ra trong thời gian ngắn, chưa biết nhiều về nhau, có lẽ cũng không biết nhiều về bạn chung, gia đình của nhau. Ngay cả như vậy thì cũng hãy mạnh mẽ đối mặt mới mọi chuyện em nhé. Đồng thời rút ra kinh nghiệm cho bản thân để cẩn trọng, chắc chắn hơn trong các mối q.h về sau. Hãy tin tưởng rằng ai cũng có một nửa phù hợp của riêng mình, đến lúc cần gặp em sẽ gặp được họ em nhé!
Chúc em mọi điều tốt đẹp!