Chỉ dám tỏ tình qua tin nhắn và đã bị từ chối
Em thích một bạn trong lớp từ lâu nhưng đến bây giờ em mới dám tỏ tình. Vì lâu giờ em là một thằng con trai khá nhát gan nên em chỉ dám tỏ tình qua tin nhắn (nghe có vẻ chán nhỉ). Ấy có trả lời tin nhắn và nói sẽ cho em cơ hội sau khi thi Đại học xong. Ấy nói việc em tỏ tình là quá bất ngờ vì trước giờ em không hề dám thể hiện tình cảm, sự quan tâm với ấy, thậm chí là còn khắc khấu nhau (nhưng tối nào em cũng nghĩ đến ấy). Đến một tuần sau thì ấy lại nhắn tin từ chối, ấy nói không từ chối thẳng từ trước vì sợ ảnh hưởng đến việc học của em. Câu nói đó làm em rất buồn, em nghĩ là em mãi không có cơ hội. Và buồn hơn nữa là ấy bảo em đi thích người khác (một người cùng lớp). Ấy nói em là thằng con trai tốt nhất mà ấy từng biết, lại còn nói tính em được nhất trong đám con trai trong lớp. Em nghĩ những câu nói đó chỉ là an ủi thôi đúng không? Bởi nếu ấy nói thật thì ấy đã không từ chối em phải không? Có thể giúp em biết lý do em bị từ chối là gì không ạ? Em có tiếp tục theo đuổi ấy được không? Em thật sự thích ấy và em rất muốn quan tâm đến ấy nhưng tính em lại rất cộc và khô khan (ấy từng bảo em là khó chịu). Nếu tiếp tục thì em phải thay đổi thế nào để có được cảm tình đối với ấy? Mong cuasotinhyeu giúp đỡ em. Em xin cảm ơn nhiều.

Em trai thân mến!
Chúng tôi hiểu được những băn khoăn, rối lòng mà em đang gặp phải lúc này.
Có lẽ em cũng biết, cảm xúc yêu đương một người thật khó có thể giấu kín mãi trong lòng nhất là khi em thường xuyên giáp mặt đối phương. Nhưng chị thấy rằng, em đã có hành động của một người con trai can đảm rồi đấy, em đã mạnh dạn dãi bày cảm xúc của mình với người con gái em yêu. Mặc dù, em chỉ tỏ tình gián tiếp qua tin nhắn điện thoại, nhưng điều đó cũng chứng minh cho thấy là em muốn đối diện với tình cảm của bản thân, đó là việc mà rất nhiều người không đủ can đảm để làm.
Trước hết, em cũng đừng nên quá buồn và thất vọng khi tình cảm của mình không được đáp lại, ít ra thì em cũng đã cho cô ấy biết được tình cảm của mình, điều đó phần nào sẽ giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô gái ấy cũng suy nghĩ rất chu đáo và chín chắn, điều đó được thể hiện qua việc cô ấy không trả lời em ngay vì muốn em tập trung học hành. Chính vì vậy, mà để đưa ra câu trả lời cho em, chắc chắn cô ấy cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Em cũng biết rằng khi yêu một người không đơn thuần là vì người đó có đức tính tốt, ngoại hình ưa nhìn…mà còn phụ thuộc vào rung động cảm xúc nữa em ạ. Cũng như khi em rất quý một người bởi vì người đó rất tốt nhưng em cũng chỉ có thể coi họ là bạn mà thôi, cô ấy cũng vậy.
Đôi khi, để có được trái tim người mình yêu thì cũng cần có sự kiên trì, cố gắng, em có thể quan tâm tới cô ấy, nhưng quan tâm ở mức độ nào thì cũng cần phải xem xét thái độ của cô ấy nữa. Khi cô ấy chỉ mong muốn dừng lại ở mức độ tình bạn thì em cũng nên quan tâm cô ấy như một người bạn, cao hơn nữa có thể là những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, hỏi thăm sức khỏe hằng ngày khi không gặp. Em tránh việc biểu hiện tình cảm thái quá, điều đó có thể gây khó chịu cho cô ấy, cô ấy sẽ trốn tránh sự quan tâm của em và sẽ vô tình làm mất đi tình bạn giữa hai người.
Bên cạnh chuyện tình cảm, chị nghĩ rằng ở lứa tuổi em thì chuyện học hành, gia đình, bạn bè, thầy cô…cũng khá quan trọng, vì thế em nên khéo léo cân bằng các mối quan hệ, thoải mái tư tưởng để có thể thực hiện tốt các công việc em nhé!
Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với em!
Bạn được tư vấn bới Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900.6802.
Để được tư vấn về Tâm Lý – Giới Tính cùng các chuyên gia VOV - Cửa Sổ Tình Yêu mời bạn gọi 1900.6802 nhấn phím 1. Xin cảm ơn!