Chỉ một tháng yêu xa đã không còn biết nói gì với nhau nữa
Chào anh chị!
Em quen cô ấy được 4 tháng rồi, thời gian đầu tình cảm rất đẹp luôn dành cho nhau rất nhiều tình cảm; nhưng rồi tụi em xa nhau vì cô ấy phải đi học. Sau một tháng không ở gần nhau nhưng có gọi điện thoại hỏi thăm thì một hôm cô ấy nói không biết nói gì với em nữa, em rất buồn. Trong lúc buồn em đã lỡ nói một câu là “thất vọng” về cô ấy. Và rồi từ đó em có cảm giác tình cảm đang nhạt dần. Em mong anh chị giúp em làm thế nào để tình cảm không phải đi đến mức chia tay. Em cảm ơn!

Thân chào em trai!
Thường khi ta yêu một ai đó, ta không hề muốn mất họ, không hề muốn rời xa họ một chút nào; nhưng đôi lúc ta lại cảm thấy bế tắc, bất lực không biết phải làm thế nào mới có thể giữ được đối phương ở lại bên mình. Đọc thư em, tôi hiểu rằng em đang thực sự bối rối không biết phải làm gì khi tình cảm giữa em và người yêu đang trở nên nhạt dần.
Trong câu chuyện của em, em có nói rằng em và người yêu mới chỉ quen nhau 4 tháng, đó không phải là một khoảng thời dài, nhưng trước khi phải yêu xa vì đi học thì hai em dành tình cảm cho nhau rất nhiều và cảm nhận được rất rõ tình cảm từ đối phương. Vậy thì việc cô ấy lạnh nhạt, ít nói chuyện với em ở thời điểm này có thể có hai lý do:
Một là cô ấy đang hết dần tình cảm với em. Thực tế, khoảng cách địa lý là một trong số những nguyên nhân khiến cho nhiều cặp đôi phải chia tay vì tình yêu chưa đủ lớn, niềm tin chưa đủ nhiều để có thể vượt qua nó. Có thể là yêu xa, không thể ở kề cạnh nhau mỗi khi cần, không phải là con người bằng xương bằng thịt ở trước mắt để có thể quan tâm, chăm sóc nhau một cách chu đáo nhất nên tạo ra khoảng cách trong tình cảm của hai người. Cũng có thể là khi ta tiếp xúc với môi trường mới, việc học mới, tình cảm ta lại dần thay đổi đi.
Nguyên nhân thứ hai là có thể cô ấy không biết nói chuyện gì với em thật. Ngày xưa ở bên cạnh nhau, có nhiều cái chung, lại gặp nhau thường xuyên nên có nhiều chủ đề chung để nói chuyện; nhưng bây giờ mỗi người ở một nơi, mỗi người một công việc, tự nhiên lại khó chia sẻ, khó có thể trò chuyện cùng nhau. Rồi trong lúc như vậy, em lại nói rằng em “thất vọng” về cô ấy khiến cô ấy tủi thân nên lại càng ít nói chuyện với em.
Rốt cuộc cô ấy như vậy là bởi nguyên nhân số 1, nguyên nhân số 2 hay là nguyên nhân nào khác thì em nên nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Bởi chỉ bạn gái em mới biết được cô ấy đang nghĩ gì, mong muốn điều gì và chỉ khi em biết rõ nguyên nhân thì em mới có thể có cách giải quyết phù hợp em ạ. Em phải hiểu rằng, chuyện tình yêu là chuyện của cả hai người, phải cả hai người cùng hiểu, cùng cố gắng thì mới có kết quả được.
Chúc em thành công!