Chỉ vì tin vào thấy bói phán mà anh ấy nỡ cạn tình
Dạ em mong được tư vấn ạ. Em và bạn trai em quen nhau được 2 năm, vừa qua bạn trai em có về hỏi gia đình về chuyện tuổi tác của em và người yêu, gia đình anh ấy bảo 2 đứa không hợp tuổi với nhau( tuyệt mạng) gia đình anh ấy chỉ có mình anh ấy là con trai.... vì vậy anh ấy chọn chia tay em
Nhưng qua quá trình nhờ bạn bè của anh ấy hỏi thăm anh , thì em biết được là ảnh còn thương em, nhưng anh lại bị quá áp lực về gia đình và vấn đề tuổi tác, anh ấy sợ chuyện tuổi tác nếu như không có thì không sao, lỡ xảy ra chuyện gì sợ em sống không yên với gia đình họ. Em muốn quay lại với anh ấy vì em biết ảnh con thương em nhưng không biết nên gỡ nút thắt này ở đâu ạ.
Mong được chuyên gia tư vấn giúp em ạ.

Em thân mến, không ít người biết rằng quan niệm chọn tuổi hợp khi kết hôn là cổ hủ, nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh để vượt qua chuyện đó. Nhiều cặp yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển, nhưng rồi cũng không thể đến với nhau vì tin lời thầy bói. Chị lấy làm lạ khi nhiều người để tương lai của mình được quyết định bởi một người có tên “thầy bói”.
Em à. Cũng như em, chị cũng tin rằng anh ấy vẫn thương và yêu em lắm. Nhưng cách mà anh ấy đã chọn thì em biết rồi đúng không? Có vẻ như chính anh ấy cũng không tin vào trái tim mình nữa kìa. Ai cũng nói rằng khi gia đình cấm cản thì người ta thường không vượt qua được áp lực từ gia đình và buộc phải chia tay người yêu. Chị thì nghĩ khác, chúng ta đã không vượt qua được áp lực của chính bản thân mình thì đúng hơn. Bởi vì 2 người đã tìm hiểu nhau rồi yêu nhau, cái hay cái dở của nhau đều đã rõ và chúng ta đã chấp nhận những sự khác biệt ấy để tính chuyện về chung một nhà. Ấy vậy mà, chỉ sau lời phán của một người xa lạ chúng ta rũ bỏ hết những gì tốt đẹp nhất để nói lời chia tay…Vậy chẳng phải chúng ta vừa thiếu bản lĩnh vừa mù quáng sao?
Nói vậy để em hiểu rằng; cho dù bao biện thế nào đi nữa thì người ta đã không đủ sức mạnh, đủ bản lĩnh, đủ tình yêu để che chở em rồi. Nghĩa là chính anh ấy cũng không tin anh ấy luôn. Vậy nếu em có cố gắng níu kéo thì người ta cũng sẽ sống trong thấp thỏm lo âu mà thôi em à. Và như vậy hôn nhân sẽ không thể trọn vẹn và em cũng không vui được đúng không?
Chị hiểu không dễ gì để chấp nhận chuyện đó, nhưng một người đồng hành trong suốt cuộc đời cần có bản lĩnh là điều thực sự quan trọng em ạ. Như vậy cuộc sống mới bớt chông chênh.
Chị chúc em khỏe và an nhiên.