Chia tay không lý do, mong chờ một lời giải thích trong vô vọng...
Năm nay em 23 tuổi và anh ấy 29 tuổi, chúng em quen nhau được hơn 1 tháng, đã nói lời yêu, đã đi chơi, hẹn hò với nhau rồi bây giờ chia tay. Em được biết anh ấy là 1 người có tài, giỏi nhưng lăng nhăng và còn nhiều tật xấu khác như rượu chè, cờ bạc,... thế nhưng qua cách nói chuyện em thấy rất vui khi nói chuyện với anh ấy và rất hạnh phúc. Nhưng mới đây anh ấy nói rằng anh ấy không thể yêu em được và nói em chỉ nên coi anh ý như 1 người bạn. Anh ấy nói không xứng với em.
Em đã nói rất nhiều lần mong anh ấy giải thích và cho em thêm 1 cơ hội, nhưng anh ấy nói rằng chuyện đã qua không thể quay lại được và rằng anh ấy từ giờ về sau không dám yêu ai nữa, vì không có thời gian chăm sóc cho người ấy. Hai tuần trở lại đây anh ấy thường đi làm về muộn, 11h đêm mới về đến nhà, do công việc của anh ấy mới thay đổi. Em mới đầu cũng thông cảm cho anh ấy nhưng 1 tuần trở lại đây em đã thật sự mệt mỏi vì mong ngóng tin nhắn từ anh ấy, khi anh ấy không nhắn tin báo về là em lại trằn trọc mất ngủ và lo lắng cho anh ấy. Em đã yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng giờ đây anh ấy đã quyết định ra đi như thế rồi, liệu rằng em có nên níu kéo một người như thế hay không? Em xin cảm ơn chuyên gia.

Em gái thân mến!
Có hàng trăm ngàn lý do để bắt đầu một tình yêu và khi kết thúc cũng sẽ có từng đó lý do để chia tay, thậm chí lý do chia tay còn nhiều hơn lý do khi bắt đầu. Bất cứ cô gái nào cũng mong gặp được một chàng trai mình yêu cũng như yêu và trân trọng mình. Tuy nhiên, đó chỉ là sự mong ước còn thực tế thì không phải lúc nào cũng đều đẹp như vậy.
Anh chàng này và em mới quen nhau được hơn 1 tháng nhưng đã nói lời yêu. Như vậy có vội vàng quá không em? Tình yêu sét đánh thì có nhưng nếu như đó không phải là tình yêu mà chỉ là chút “thích thích” bông đùa thì không phải là em đã yêu thương người đó vô ích hay sao? Tình cảm này có thật sự chân thành hay không? Anh ta có trân trọng tình cảm nơi em hay chỉ là “yêu chơi”? Hơn nữa, điều này càng thấy rõ ràng khi mới yêu chưa được bao lâu anh ta đã vội vàng nói lời chia tay và hành động kèm theo cũng rất dứt khoát. Lý do anh ta đưa ra cũng có thể là những lời biện hộ cho mình. Nếu yêu em thì anh ta sẽ đấu tranh, sẽ sắp xếp thời gian để gặp người mình yêu. Huống hồ hai em vừa mới yêu, tình cảm vẫn còn “nóng”, làm sao nói quên là quên ngay được.
Qua câu chuyện của em, có thể thấy rằng anh chàng này tuy đã trưởng thành nhưng trong vẫn đề tình cảm thì còn rất nhiều bồng bột, thiếu sâu sắc. Hôm nay thích thì tán tỉnh và nói lời yêu. Còn ngày mai đã có đối tượng khác hoặc thấy bỗng dưng hết yêu thì nói lời chia tay không chút đắn đo. Trong khi đó mọi người xung quanh em đều nói với em về những thói hư tật xấu của anh ấy. Như vậy, lời nói về quá khứ cũng đã có, thực tế em thì em cũng đã trải qua. Như vậy em còn hy vọng gì về tình cảm nơi người con trai không đứng đắn, ham vui này nữa? Anh ta trăng hoa như vậy thì em sẽ không bao giờ là bến đỗ cuối cùng của anh ấy. Chạy theo người con trai như này chỉ khiến em mệt mỏi và đau khổ. Hơn nữa, thứ em muốn có cũng sẽ không bao giờ là của em, thuộc về mình em. Vậy nên, ngay khi tình cảm còn chưa sâu đậm, vết đau trong tim còn nhỏ và hồi phục được thì em hãy dứt khoát mọi thứ tình cảm với người con trai này. Anh chàng này vốn đã không xứng với em, với tình cảm chân thành em đã dành cho anh ấy.
Thời gian này, tuy em đau khổ nhưng đừng nên ở nhà một mình. Hãy tham gia các hoạt động thể thao, du lịch, chú tâm vào công việc hay học tập, về bên gia đình, tâm sự với bạn bè,… Hãy làm những điều khiến tâm hồn em vui và hạnh phúc trở lại. Em là một cô gái tốt, tình cảm cũng rất chân thành. Nhưng hãy tìm một người biết trân trọng em, yêu thương em thật lòng. Như vậy thì em mới luôn được hạnh phúc và vui vẻ. Đừng vì một tình cảm không xứng mà khiến mình đau khổ em gái nhé.
Thân ái!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.