Cho em "đặt chỗ" trước, khi nào học xong thì em "lo" cho chị.
Em là sinh viên năm thứ nhật, học tại Hà Nội và cô ấy là sinh viên năm 2 học tại Sài Gòn. Em và cô ấy đều gần nhà và sống tại 1 thị trấn nhỏ. Nhà em là 1 gia đình khá giả và cô ấy là gia đình thuần nông. Cô ấy là chị gái của bạn thân em và 2 đứa cũng rất thân. Sau 1 thời gian tìm hiểu và đi làm chung thì mối quan hệ của 2 đứa rất tốt. Từ năm lớp 11 em đã thích nhưng còn trong mối quan hệ chị em, từ từ đã lên bạn bè, sau này em mới xác định mục tiêu là em sẽ tỏ tình sau khi đi học xong, vì yêu xa và rủi ro rất nhiều sau vài tháng suy nghĩ sau khi đi học, em ý định về gặp mặt sẽ nói thẳng để xác định mối quan hệ nhưng sẽ yêu khi đủ trưởng thành.
Giờ người đó là động lực để em phấn đấu và em có khả năng chăm sóc tốt cho cô ấy trong tương lai vì năng lực và gia đình của em rất tốt và em là người kiên trì trong cuộc sống. Hiện giờ em vẫn còn liên lạc rất nhiều, gia đình cô ấy có mối quan hệ rất tốt với em. Mong admin tư vấn giúp em và giúp em phương pháp tốt nhất để níu giữ mối tình và thành công ạ.

Em thân mến! Sức mạnh của tình yêu chân thành to lớn lắm, nó giúp cho con người ta có động lực để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Qua thư chia sẻ, chị cũng mừng cho em vì em vừa có sự kiên trì trong cuộc sống, mà cũng có một tình cảm rất trong sáng với người con gái ấy. Hành trang để bước tới tương lai của em chỉ cần có vậy thôi nhưng sẽ giúp em trưởng thành hơn rất nhiều.
Hiện tại em cũng chỉ đang giữ mối quan hệ bạn bè với người ấy vì em cũng xác định sẽ nói thẳng tình cảm khi về nhà gặp mặt và bắt đầu yêu khi em đã đủ trưởng thành. Như vậy chẳng khác gì với việc em đang chủ động "đặt chỗ" trước với người ta, nhưng cũng chưa hẳn là yêu. Mà cứ dùng dằng một mối quan hệ không rõ ràng như thế thì bản thân người ta có chấp nhận được điều đó hay không? Muốn đủ lí do để níu giữ mối tình này thì nên tỏ tình và chờ đợi phản hồi của người ấy. Bằng cách ban đầu em có thể chủ động liên lạc thường xuyên hơn, quan tâm chu đáo hơn, nhân dịp nào đó cũng có thể tặng một món quà nhỏ để thể hiện tình cảm. Lắng nghe tín hiệu từ phía người ấy và nếu như mọi việc suôn sẻ thì hãy chờ một thời cơ nào đó để bày tỏ tình cảm của mình dành cho nàng.
Em cũng khá tự tin vì em có mối quan hệ khá gần với gia đình nhà cô ấy, gia đình em cũng khá giả, nhưng em cũng không là "duy nhất" có được những điều đó. Nếu như em cảm nhận người con gái đó thực sự có ý nghĩa với cuộc sống của em thì cũng đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của bản thân mình. Thời gian có thể chờ đợi em nhưng lại không chờ đợi người khác. Trong khi đó, các em lại có một khoảng cách khá xa, cũng mới chỉ là sinh viên những năm đầu Đại học, cuộc sống còn nhiều đổi thay, không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra.
Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn cũng như bất cứ ai đều không thể khẳng định chắc chắn em sẽ thành công bởi tình cảm bao giờ cũng cần xuất phát từ cả hai phía. Ở bản thân em đã rõ ràng rồi, nhưng còn ở phía người ấy thì hiện tại vẫn đang là một "dấu hỏi". Nhưng em cứ thể hiện sự nhiệt tình và chân thành đi. Kể cả xác định tình huống người ta từ chối em, mà em vẫn giữ được sự liên lạc thì cũng biết đâu đến một ngày tình thế sẽ thay đổi. Nhưng làm gì thì làm, tốt hơn hết hãy để cho đối phương được cảm nhận sự thoải mái em nhé. Chúc em thành công trong công việc và đường tình yêu suôn sẻ!