Chưa có gì trong tay nên lặng nhìn người yêu đi "xem mắt hết người này người nọ".
Chào chuyên gia mong chuyên gia tư vấn cho em ạ. Em xin phép vào thẳng vấn đề.
Bố mẹ người yêu em vì muốn tốt cho cô ấy mà cứ bắp ép cô ấy đi xem mắt người này người nọ. Muốn cô ấy yêu người này người kia, nhưng không hề để ý đến cảm xúc của cô ấy. Cô ấy không thích như vậy, mỗi lần như vậy cô ấy rất sợ. Cô ấy có nói với gia đình là không thích như vậy nhưng bố mẹ cũng chẳng để ý, họ muốn tốt cho con gái, muốn môn đăng hộ đối… Gia đình em thì bình thường, em thì chưa có gì trong tay nên không biết phải giúp cô ấy như thế nào. Bạn ấy rất buồn vì gia đình em rất là thương nhưng không biết phải làm thế nào.
Mong chuyên gia cho em lời khuyên ạ. Em xin cảm ơn.

Chào em!
Hầu hết các bậc phụ huynh đều mong muốn con mình có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhất là đối với con gái thì bố mẹ lại càng mong muốn con mình có một “bến đậu” tốt nhất. Tôi hiểu những điều em lo lắng khi bố mẹ của bạn gái em thường xuyên bắt ép cô ấy đi xem mắt những chàng trai khác. Vì lo lắng cho người yêu mình nên em cảm thấy xót xa và cũng không mong muốn cô ấy tiếp tục đi “xem mặt” như vậy nữa. Chúng tôi cùng trao đổi với em về vấn đề này.
Đúng quả thực như em chia sẻ thì bố mẹ cô ấy cũng chỉ xuất phát từ tình yêu với cô ấy mà thôi, tuy nhiên họ lại chưa đặt vào vị trí của cô ấy để cảm nhận cô ấy khó chịu ra sao, lo sợ như thế nào. Trong tình huống này, em không thể là người quyết định thay cho bố mẹ cô ấy và chính cô ấy được; Em chỉ có thể là người ở phía sau chia sẻ, động viên cô ấy, cùng cô ấy vượt qua những ngày khó khăn như thế. Hơn nữa, em cũng nên chia sẻ với cô ấy về việc nếu cô ấy không muốn đi thì chắc hẳn khó có ai bắt ép cô ấy hết lần này đến lần khác được. Điều quan trọng là cô ấy phải biết cách khéo léo từ chối. Cô ấy có thể ngồi tâm sự nhẹ nhàng với gia đình bố mẹ hoặc tâm sự riêng với từng người về những lo sợ, bất an về việc bố mẹ ép đi “xem mặt” ra sao. Khi bố mẹ cô ấy hiểu hơn về con gái họ thì chắc hẳn không đến mức các ông bố, bà mẹ ép bằng được con gái mình đi gặp mặt như vậy đâu em. “Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên” – đó là quan niệm đã có từ rất lâu. Hiện tại với xã hội càng phát triển thì thuận ở đâu yêu và lấy ở đó lại càng được giới trẻ áp dụng nhiều.
Về phía em, em có tự ti về gia cảnh và công việc của mình sau này, điều đó khiến em không giúp được gì cho bạn gái của mình. Nếu có thể thì em hãy cố gắng hết khả năng của mình trong sự nghiệp và cố gắng thành công, nhưng cũng đừng quên quan tâm, vun đắp cho tình yêu của mình. Em ạ! Không ai có thể lựa chọn được gia đình mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể thay đổi được tương lai của mình. Khi em vừa cố gắng trong công việc, vừa yêu thương chân chân thành thì ắt hẳn khó ai có thể từ chối một chàng rể như vậy đúng không em? Hiện tại hai em cần cố gắng rất nhiều cho tình yêu này. Bạn gái em cần kiên định với tình yêu của mình, dứt khóat trong vịêc đi “xem mặt” những chàng trai khác. Còn yêu sẽ là điểm tựa cho cô ấy vượt qua và em cũng cần cố gắng thêm vì tương lai của cả hai em.
Chúc hai em có tình yêu thật đẹp!