Cô ấy có thực sự yêu em không?
Xin chào các anh chị trong ban tư vấn.
Em năm nay 22 tuổi, hiện em có bạn gái 20 tuổi, và là mối tình đầu của e, e rất trân trọng và yêu cô gái đó, chúng e đã gần gũi với nhau, nhưng vẫn chưa thực sự tin tưởng nhau. Cô ấy nói vẫn chưa thật sự tin tưởng e, và e cũng cảm thấy chưa thực sự tin cô ấy. Cô ấy có một cậu bạn thân cùng tuổi học cùng lớp cấp 3 đã thích cô ấy từ rất lâu cho tới tận bây h, cô ấy nói chính vì thích lâu như thế nên rất tin tưởng vào tình cảm của người đó. Cậu bạn đó học lục quân năm đầu, cô ấy bảo bây h thì 2 người chưa thể yêu nhau được, cậu bạn đó cũng là lý do khiến cho cô ấy ko dành hết tình cảm cho em được.
Yêu em nhưng vẫn còn hình bóng của người đó, cô ấy không thể dứt ra đc, cũng chẳng nỡ buông em. Thực sự e thấy rất đau khổ khi biết điều đó, mỗi lần thấy những dòng tin nhắn của người đó tới là tim e đau thắt lại, hay mỗi lần bạn gái e về quê gặp cậu bạn đó, là lại thấy vui và nhiều cảm xúc, làm e rất khó thở. E yêu cô ấy, nhưng thấy mình bị tổn thương vì điều đó, e chẳng biết phải làm thế nào cả, mong các anh chị có thể tư vấn giúp e

Em thân mến
Tình yêu thì điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau em ạ. Nếu giữa hai người mà xuất hiện sự nghi ngờ và không được giải quyết triệt để thì chỉ khiến hai người mệt mỏi , tình yêu sẽ dần biến mất khỏi trái tim của hai người. Vì vậy, tốt nhất, em nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô ấy để hai người hiểu nhau hơn để từ đó hai em sẽ có những quyết định đúng đắn có nên tiếp tục đi tiếp con đường tình yêu này với nhau hay dừng lại để trong nhau còn những kỉ niệm đẹp hay không?
Em đừng ngần ngại, hãy mạnh dạn nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình cho cô ấy biết em nhé vì biết đâu bản thân cô ấy cũng đang có những suy nghĩ như em thì sao.
Chúc em sẽ gìn giữ được tình yêu của mình em nhé.
"Bạn được tư vấn bởi các chuyên gia của chương trình “Cửa sổ tình yêu”- 19006801."