Cố gắng tốt đẹp trong 3 tháng mà biến thành con người "xấu xa" trong một giờ
Chào chương trình!
Em tên là H, 21 tuổi và em cùng bạn gái đã chia tay sau khoảng 3 tháng yêu nhau! Lý do chia tay rất đơn giản là vì cô ấy không muốn xấu hổ vì một người bạn trai như em. Em khi trong mối quan hệ cũng rất cẩn thận. Khi cô ấy ốm đau em đều quan tâm hỏi han và cũng không để cô ấy thiệt thòi. Khi đi chơi em chưa bao giờ để cô ấy trả tiền. Cũng như việc em sang nhà cô ấy chơi thì cũng luôn để ý và cẩn trọng chưa bao giờ làm ai phật ý ạ.
Trong một lần em sang thăm cô ý, em có lỡ làm mọi người hiểu lầm em và đánh mất một phần tin tưởng của mọi người nhưng em cũng biết ý và lên tận nơi mua quà cho từng người và nói lời xin lỗi. Song, cô ấy chia tay em vì cô ấy không muốn phải xấu hổ vì một người bạn trai như em. Trong thâm tâm em biết là em không phải là một người xấu như vậy trong khi đó cô ấy lại tưởng em là một con người sở khanh và lừa lọc. Em đã có một lần cố níu kéo nhưng cô ấy đã nói rằng là cô ấy không còn tình cảm nữa và không muốn tiếp tục mối quan hệ. Tuy vậy em vẫn chưa giải thích cho cô ấy hiểu rằng mọi việc xảy ra như vậy là em không cố ý và không phải là một con người như cô ấy miêu tả. Em muốn hỏi là em nên làm gì bây giờ ạ? Liệu em có nên gọi điện cho cô ấy không để cô ấy hiểu vì em rất yêu cô ấy. Cảm ơn chương trình ạ !

Chào em. Em không chia sẻ cụ thể chuyện em đã làm gì để đến mức mọi người hiểu lầm em mà khiến cho bạn gái cảm thấy xấu hổ rồi quyết tâm chia tay em. Tuy nhiên sau khi xảy ra mọi chuyện, em cũng đã tới tận nơi mua quà cho từng người và nói lời xin lỗi, nhưng cũng không nhận được sự tha thứ của bạn gái. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn cảm nhận được sự bối rối của em lúc này.
Em đã có hành động "chuộc lỗi" sau khi sự việc xảy ra nhưng còn bạn gái thì cảm thấy không thể chấp nhận được điều đó, thậm chí còn tưởng em là một con người sở khanh và lừa lọc. Để lấy được niềm tin từ mọi người thì cần một thời gian dài để chứng minh, nhưng để đánh mất đi nó thì nhanh lắm em ạ, có khi chỉ qua một sự việc, một tình huống cũng đã khiến cho mọi người thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận. Có lẽ phần vì xấu hổ, phần vì không muốn nhớ lại những gì đã qua nên em mới không muốn nhắc lại chuyện đó, hi vọng em nhìn nhận đây là một bài học để em tự rút ra cho bản thân mình em nhé.
Chắc rằng giờ em đang cảm thấy rất áy náy vì sự "không cố ý" mà bạn gái lại thay đổi cách nhìn nhận về em. Khoảng thời gian yêu nhau 3 tháng vừa qua không phải dài nhưng em cũng có nhiều cơ hội để chứng minh phần nào đó tính cách con người em. Vậy nên, em mong muốn được liên hệ với bạn gái để giải thích, để thuyết phục, nhưng có lẽ vào thời điểm này thì mọi thứ đó cũng không cần thiết và không có ý nghĩa gì với người ấy, bởi em cũng đã từng cố níu kéo nhưng em vẫn nhận lại sự từ chối thì giờ em có cố gắng liên lạc thì bạn gái cũng có muốn lắng nghe em nữa không? Có những việc xảy ra dễ dàng được chấp nhận và tha thứ, còn có những việc thì ngược lại em à. Mọi việc cũng đã xảy ra rồi giống như "bát nước hắt đi", mong rằng em cũng đừng tự áy náy và dằn vặt bản thân mình nữa em nhé, hãy cứ là mình luôn sống tốt sống đẹp
Em là một chàng trai trẻ vì thế trên hành trình tiếp theo của cuộc đời sẽ cần nhiều kinh nghiệm để ngày càng tạo nên một con người trưởng thành, chững chạc. Sai lầm sẽ cho chúng ta kinh nghiệm, học hỏi trong cuộc sống sẽ cho chúng ta kinh nghiệm...Vậy nên những gì đã qua sẽ cho em những kinh nghiệm quý giá và hãy sửa đổi để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày em nhé!