Có họ 8-9 đời yêu nhau mà vẫn bị "chửi".
Xin chào các anh chị làm chương trình vov Cửa sổ tình yêu. Em có chuyện này muốn được chương trình tư vấn và giúp đỡ. Em năm nay 22tuổi, em quê ở Hà Tĩnh. Hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Em đang yêu 1 người cùng quê với em, chúng em yêu nhau đã gần 5 năm nhưng bị gia đình phản đối vì có họ hàng xa.
Em và anh ấy cùng họ Hà Huy nhưng đã qua nhiều đời. Em và anh ấy cùng họ nhưng cũng đã cách nhau 8, 9 đời. Ở quê em có nhà thờ họ em và anh ấy cùng chung 1 nhà thờ nhưng khác chi. Yêu nhau 5 năm nhưng nhiều lúc bọn em muốn dừng lại vì thương cha mẹ và mệt mỏi vì luôn phải gặp nhau lén lút vì sợ mọi người biết.
Nhiều lần em đã cố gắng giải thích với cha mẹ nhưng chỉ bị cha mẹ chưởi thôi. Em cũng biết tình yêu của chúng em được pháp luật đồng ý. Nhưng em không biết phải làm như thế nào với gia đình và họ hàng, cha mẹ, ông bà, các cô, chú, cậu dì, nói thà đánh chết em cũng không cho em lấy anh ấy. Em thật sự rất yêu và muốn chung sống hạnh phúc với anh ấy, em luôn ước mơ về 1 gia đình nhỏ và những đứa con vì thế em mong được chương trình giúp đỡ. Em xin cảm ơn!

Em thân mến!
Em và bạn trai có quan hệ họ hàng đã được 8, 9 đời. Vì thế, xét theo khía cạnh Pháp luật, em và bạn trai hoàn toàn có thể kết hôn với nhau. Xét về khía cạnh Y học, việc hai người kết hôn, sinh con cũng không gặp phải vấn đề suy thoái giống nòi do kết hôn cận huyết. Xét về khía cạnh đạo đức, hai người cũng không phạm phải những vấn đề được coi là loạn luân (quan hệ tình dục, kết hôn giữa những người trong gia đình, có quan hệ họ hàng gần...).
Thế nhưng, gia đình em vẫn nhất quyết ngăn cả vì lý do hai gia đình có họ hàng xa là không có căn cứ xác đáng, họ đang lấy quyền làm "cha mẹ, ông bà, các cô, chú, cậu dì..." để áp đặt, cản trở quá trình tìm kiếm hạnh phúc của con cái, khiến em cảm thấy vô cùng khổ tâm, khó xử vì bị kẹt giữa một bên là bạn trai, là hạnh phúc tương lai, một bên là gia đình, là những người đã có công sinh thành, dưỡng dục.
Có lẽ những phản ứng của gia đình em là do xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, do những quan niệm đã cũ và không còn phù hợp nữa. Để thay đổi những quan điểm cố hữu đó, có lẽ là điều không dễ dàng, cần nhiều hơn nữa sự kiên trì của hai người. Em có thể nhờ những người có hiểu biết, có thể cảm thông, ủng hộ hai người và đặc biệt là có tiếng nói, uy tín với gia đình để nhờ họ tác động đến bố mẹ nhé. Mặt khác, em và bạn trai hãy cố gắng làm việc, học hỏi, tích lũy nhiều hơn để thực sự trưởng thành, độc lập, để ba mẹ yên tâm, tin tưởng, để có đủ khả năng làm chủ, tự quyết định hạnh phúc tương lai của mình.
Thân chào em!