Có nên đặt cược số phận mình vào cuộc hôn nhân của người ấy
Xin chào ban biên tập chương trình. Em năm nay 27 tuổi, em đang trong một mối quan hệ với người đã có gia đình. Anh và vợ anh cưới nhau vì có thai trước hôn nhân, khi biết có em bé thì thai đã 5 tháng rưỡi. Em và anh quen rồi có tình cảm với nhau qua công việc.
Hiện tại anh và vợ đã ly thân hơn 1 năm, bé cũng được gần 2 tuổi, anh đang thương lượng để ly hôn. Gia đình anh vì thương cháu nên không cho anh ly hôn, và mối quan hệ của em và anh thì không được công khai. Em yêu anh ấy nhiều lắm, em không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Chào em. Hiện tại em đang yêu một người đã có gia đình, mặc dù vợ chồng anh ấy đang ly thân nhưng gia đình lại không chấp nhận cho hai người ly hôn, bởi vậy mối quan hệ của các em hiện tại không được công khai. Chị hiểu được phần nào những băn khoăn, lo lắng của em.
Em cũng đã xác định được tình cảm của em dành cho anh ấy là thật lòng. Các em đã quen nhau được bao nhiêu lâu rồi và trong suốt quãng thời gian quen nhau, em nhận thấy tình cảm của anh dành cho em như thế nào? Hiện tại vợ chồng anh ấy còn sống chung một nhà hay mỗi người ở một nơi? Chị hiểu một khi em xác định yêu một người đàn ông đã từng có gia đình là em đã chấp nhận đồng thời với việc em sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Vậy gia đình em có biết về mối quan hệ này không, họ có đồng ý hay ra sức phản đối tình cảm này? Hiện tại, điều em đang bận tâm nhất đó là gia đình anh ấy không đồng ý cho hai vợ chồng ly hôn bởi thương cháu nhỏ vô tội, có lẽ họ vẫn đang thuyết phục để cho hai vợ chồng hàn gắn mối quan hệ này.
Anh ấy đã chia sẻ gì với em về lý do khiến hai vợ chồng họ ly thân? Theo em cảm nhận thì cuộc hôn nhân này có thể cứu vãn được không hay anh ấy và vợ dứt khoát phải chia tay. Nếu lý do như anh ấy nói rằng hai người chưa ly hôn được do gia đình ngăn cấm thì theo em lý do đó có đủ thuyết phục hay không? Bởi một khi hai người không hạnh phúc, không có được tiếng nói chung thì đó là một cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn. Họ đã ly thân hơn một năm và đương nhiên hai người họ ắt phải biết làm thế nào với mối quan hệ này.
Điều quan trọng nhất ở hiện tại đó là em hãy xem xét thật kĩ về tình yêu của người ấy dành cho em và có xác định với em hay không? Con gái có thì, theo em thì em sẽ phải chờ đợi đến bao giờ để có được sự rõ ràng dứt khoát của anh ấy. Nếu cuộc sống của hôn nhân của anh ấy thật sự không thể cứu vãn được và tình cảm của anh dành cho em đủ lớn thì chắc chắn anh ấy sẽ biết phải làm thế nào để cho em không phải ở trong "bóng tối". Chúc em sớm có được câu trả lời và có được hạnh phúc của riêng mình em nhé!