Đã cứng đầu lại còn lừa dối, em muốn anh phải yêu em thế nào?
Xin chào chương trình!
Em năm nay lớp 12 và em đang quen một bạn nữ lớp 10. Bạn em có tính cách rất là cứng đầu, không chịu nghe lời ai hết, đôi lúc kể cả lời của em cũng vậy; nhưng bạn ấy rất thương em vì thế em không thể chia tay được. Hôm bữa, bạn ấy bị bệnh em bảo mua thuốc uống và chụp hình qua cho em xem để kiểm chứng; nhưng bạn ấy lại lấy thuốc của bạn mình chụp qua chứ không có mua thuốc uống, rồi khi đi chơi thì bạn ấy nói cho em biết như vậy. Em buồn lắm vì bạn ấy lại không nghe lời em. Em xin hỏi chương trình, em có cách nào để có thể cải thiện được tính cách ấy của bạn em không và em có nên tiếp tục mối quan hệ này không.
Em xin cảm ơn!

Thân chào em!
Hẳn là việc yêu thương một cô gái cứng đầu đang khiến em phải đau đầu rất nhiều về tính cách của bạn ấy và hoang mang về mối quan hệ này, không biết có nên tiếp tục nữa hay không? Chương trình sẽ cùng em trao đổi cụ thể hơn về câu chuyện của em.
Trong thư em chia sẻ không nhiều, em nói bạn gái em cứng đầu nhưng sự kiện em đưa ra chỉ liên quan đến vấn đề nhỏ là bạn ấy ốm, không nghe lời em đi mua thuốc uống mà lại dối em bằng cách lấy thuốc của bạn khác chụp hình gửi qua cho em. Tôi băn khoăn không biết sự cứng đầu của bạn gái em còn thể hiện ở khía cạnh nào nữa? Khi em cảm thấy buồn và băn khoăn về những hành động của đối phương như vậy thì em đã bao giờ chia sẻ, góp ý để bạn ấy hiểu em và cố gắng khắc phục phần nào nét tính cách của mình để hai em có thể hòa hợp với nhau hơn?
Thực tế mối quan hệ của hai em kéo dài được bao lâu và tình cảm dành cho nhau lớn đến mức như thế nào là những điều chưa được em chia sẻ nên tôi khó có những lời tư vấn cụ thể cho em. Nhưng em trai ạ! Con người chúng ta không có ai hoàn hảo, mỗi người chúng ta khi đến với nhau cũng không ai có thể hòa hợp với ai ngay từ đầu. Chỉ là vì yêu nhau mà con người ta cố gắng thay đổi, cố gắng hoàn thiện bản thân để hòa hợp với nhau mà thôi. Trong câu chuyện của em, tôi không biết là em đã thử làm gì để giúp bạn gái em có thể khắc phục được tính cách của mình hay chưa? Nhưng nếu thực sự em yêu bạn ấy, mong muốn duy trì mối quan hệ này thì em có thể chia sẻ, trao đổi cùng bạn ấy để hai bên hiểu nhau và cùng nhau lên kế hoạch thay đổi. Nếu bạn ấy thực sự “rất thương em” như những gì em cảm nhận thì khi hiểu rõ cảm xúc của em chắc cô ấy cũng không ngần ngại thay đổi bản thân đâu em ạ. Khi yêu ai cũng đều mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Tuy nhiên, em cũng mong chờ sự thay đổi hoàn toàn hay điều gì hoàn hảo tuyệt đối nơi bạn ấy. Bạn ấy yêu em, có thể vì em mà thay đổi; nhưng chính em vì yêu bạn ấy mà cũng nên chấp nhận yêu thương cả những điều chưa hoàn thiện nơi bạn ấy nữa. Đó mới chính là sự bao dung và tình cảm chân thành trong tình yêu. Trong trường hợp em cảm thấy tình cảm hai em dành cho nhau chưa phải là lớn, bản thân bạn gái không muốn thay đổi tính cách của mình; còn em cũng không thể chấp nhận yêu một người ngang bướng, cứng đầu như vậy; việc ở bên nhau khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi thì dừng lại là điều hai em nên cân nhắc. Dù sao chúng ta yêu nhau cũng là để vui vẻ, hạnh phúc và giúp đỡ nhau ngày càng tốt lên đúng không nào?
Chúc em hạnh phúc nhé!