Đang hi vọng về tình yêu giữa "đất liền" và "đại dương" thì nàng bỗng dưng "biến mất"
Em chào anh chị!
Em năm nay 30 tuổi, em là thủy thủ tàu Viễn Dương. Đợt nghỉ phép vừa qua hồi tháng 1 em có tình cờ nhìn thấy một em kém em 2 tuổi. Thấy ấn tượng nên em về nhắn tin làm quen nói chuyện. Em đó là giáo viên mầm non ở xã em. Gia đình 2 bên có biết nhau từ lâu nhưng em không biết em đó. Dù trước đó có nhắn tin qua loa 2 lần, nhưng đến lần nói chuyện này chúng em mới nói chuyện nhiều. Em cảm thấy em đó phù hợp đúng kiểu em thích nên rung động mạnh. Có lúc em cảm thấy em ấy cũng có thiện cảm với em và chính em ấy cũng thừa nhận như vậy. Tại em thể hiện lộ liễu nên em ấy cũng đoán ra tình cảm của em.
Em tặng quà cho em ấy rồi mua đồ. Bọn em đang nói chuyện rất vui vẻ. Em cảm thấy có thể tiến xa thì khoảng nửa tháng gần đây em ấy có dấu hiệu lạnh nhạt, hờ hững với em, nhắn tin nhiều khi không thèm xem, gọi cũng không được, sau 1 lần gọi nói chuyện cả tiếng. Trước đó thì em ấy lập lờ nói chuyện có người yêu nhưng em không tin vì thời gian nói chuyện mấy tháng với em rất nhiều, không thể cùng lúc nhắn tin vài người được. Em ấy là người kín đáo trong chuyện tình cảm. Có thể do em lộ ra vài người biết nên chắc em ấy không thích.
Giờ em phải làm sao khi em ấy im lặng? Liệu em ấy không lẽ không có chút tình cảm gì với em và có người yêu rồi? Chúng em chưa gặp nhau đi chơi ở ngoài ạ. Mong hãy cho em lời tư vấn, em thật sự thích cô ấy nhiều và có phép thử nào không ạ? Em xin chân thành cảm ơn.

Chào em. Em cảm nhận mọi thứ đang tiến triển tốt thì mọi thứ bỗng dưng đột ngột dừng lại vì bạn gái thay đổi hẳn thái độ với em. Từ một người nói chuyện vui vẻ, có lúc như còn “bật đèn xanh” cho em thì nửa tháng gần đây bạn gái có dấu hiệu lạnh nhạt, hờ hững, điều đó khiến cho em cảm thấy hụt hẫng lắm đúng không? Giá như bạn gái cho em được một lý do thì có lẽ em cũng bớt đi phần nào những khúc mắc ở trong lòng.
Em có chia sẻ với chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn về công việc hiện tại của em là thủy thủ tàu, bởi vậy số ngày em ở trên đất liền chắc ít hơn so với số ngày em lênh đênh trên biển, và thường là những chuyến đi rất dài ngày. Cũng bởi đặc thù nghề nghiệp như vậy, nên trước khi tìm hiểu bạn gái này, em đã từng trải qua những mối tình nào chưa? Thông thường để tìm được một người yêu, một người bạn đời hiểu và thông cảm cho nghề đi biển cũng không phải là điều dễ dàng, bởi ai chẳng muốn có được một tình yêu ở kế bên, sợ lắm khi yêu phải rời xa nhau biết bao nhiêu ngày trời. Phải là tình yêu lớn lắm, phải tin tưởng nhau lắm thì mới có được tình yêu giữa “đất liền” và “biển khơi”. Và em có nghĩ rằng đây cũng là một trong những lý do khiến cho bạn gái trăn trở và không muốn tiến xa hơn với em. Hoặc quãng thời gian vừa qua, bạn ấy cũng phần nào có những ấn tượng nhất định với em nên cũng cho bản thân một cơ hội để tìm hiểu nhưng rồi cảm thấy hai người chưa thực sự phù hợp với nhau, nên bạn mới chủ động giãn dần ra để tránh làm mất thời gian của hai bên.
Nhưng biết đâu, lý do thực sự không phải như vậy, mà bạn gái thực sự đã có nơi có chốn rồi. Chẳng qua trong một giai đoạn nào đó, con tim bạn bỗng xao lòng, nhưng rồi đã biết quay trở lại đúng nhịp đập nên bạn ấy phải quyết tâm dứt khoát với em. Cũng khó để tìm được một câu trả lời thỏa đáng, tất cả chỉ là suy đoán mà chính bạn gái là người nắm rõ nhất câu trả lời. Điều mà em nhìn thấy rõ ràng nhất ở hiện tại đó là bạn ấy lựa chọn giải pháp im lặng. Trên thực tế, các em cũng chưa xác nhận chuyện tình cảm với nhau nên bạn ấy cũng không nhất thiết phải giải thích cho em, nhưng nếu như cho em một lời giải thích hay một lời nói nào đó thì sẽ càng tốt hơn.
Em à, chị rất hiểu những cảm xúc ở trong lòng của em, đã từng có hi vọng, rồi lại có lúc tiếc nuối như hiện tại. Nhưng bạn gái cũng có những lý do riêng và chị cho rằng em cũng nên tế nhị và tôn trọng những cảm xúc của cô ấy. Khi em gọi điện hay nhắn tin mà họ không muốn hồi âm thì em cũng không nên làm phiền người ấy nữa, hoặc để thêm một thời gian rồi gọi điện hỏi thăm với tư cách là bạn bè và để ý xem thái độ của bạn gái ra sao. Cứ để mọi việc trôi đi một cách tự nhiên em nhé và khi ấy những khúc mắc ở trong lòng em cũng dần dần được giải tỏa. Chị chúc em sớm gặp được người thương yêu và vững bước cùng em trên hành trình tiếp theo của cuộc đời em nhé!