Dẫu biết chị đã có bồ thì em vẫn muốn 1 lần được nói ra tình cảm!
Em có thích một chị lớn hơn em 2 tuổi. Em 17 tuổi, chị đó 19. Chị đó làm chung chỗ làm với em khoảng 3 tháng (làm part-time). Em vào làm thì thân với chị đó, rồi thích chị khi nào không hay. Mỗi ngày em đều mua đồ ăn qua nhà cho chị đó, chị vẫn bình thường lắm, chỉ cảm ơn rồi còn cho lại em nữa. Nhưng đến một ngày em lỡ yêu chị đó quá nên em qua chỗ làm chở chị đó về, nhưng chị đó không về cùng em, em đi theo chị đó vì nghĩ chắc chị ngại (tại nhiều người trong chỗ làm cũng ghẹo chị đó). Về chị nhắn tin với em là chỉ có bồ rồi, chị muốn xem em là đồng nghiệp. Em bảo là em thích chị nhưng chị không cần là người yêu hay gì đâu, tại dù gì chị cũng có bồ rồi nên em nói ra để không nuối tiếc. Chị bảo là chị biết rồi nhưng chị muốn em đối xử với chị bình thường như mọi người. Không biết chị có bồ chưa hay nói như vậy để em không làm lố để chị không bị trêu ngẹo nữa? Chị bảo em là không cần em quan tâm nữa đâu, chị cũng nói khéo; nhưng em vẫn còn thương chị quá, em không biết giờ làm sao cả?

Chào em!
Yêu đơn phương một người là như vậy em ạ, nếu ai may mắn thì được đáp lại tình cảm, nhưng có người nói ra rồi chỉ để khiến bản thân cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói ra được tình cảm của mình thôi. Giống như em đã chia sẻ ở trong thư “em nói ra chỉ để không nuối tiếc mà thôi”. Dẫu biết là vậy nhưng không được đáp lại tình cảm thì không tránh khỏi việc buồn, hụt hẫng đúng không em và bản thân em còn băn khoăn không biết nên tiếp tục theo đuổi hay không khi tình cảm em còn dành cho chị rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi cụ thể hơn em nhé.
Qua thư em gửi thì có thể thấy được thái độ của chị ấy với những tình cảm của em rất rõ ràng: nhất quyết không đi về cùng em, chỉ muốn xem em là đồng nghiệp, nói rằng chị đã có bồ và chỉ muốn em đối xử với chị như một người đồng nghiệp bình thường. Không ai biết được bằng sau sự từ chối của chị ấy là gì? Là chị ấy đang ngại em vì ở chỗ đông người hay thực sự tình cảm chị dành cho em chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp? Chỉ biết rằng cách phản ứng như vậy cho thấy chị ấy không sẵn sàng đón nhận tình cảm của em. Khi chị ấy chưa sẵn sàng đến với em, dù vì lý do gì đi chăng nữa thì nếu em càng cố thể hiện, càng vồ vập bao nhiêu thì càng khiến chị ấy sợ bấy nhiêu. Vậy lúc này em có chấp nhận ở bên cạnh chị ấy như một người bạn, người đồng nghiệp hay không là tùy thuộc vào tình cảm, mong muốn của em.
Em với chị ấy mới quen nhau 3 tháng, đó là một thời gian chưa phải quá dài để xác định điều gì đó trong một mối q.h tình cảm. Lúc này em có thể xem xét lại tình cảm của em, nếu em thực sự yêu và cảm mến chị ấy thì em có thể chọn ở bên cạnh chị như một người bạn quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cùng nhau. Nếu sau này khi mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, tình cảm chị ấy dành cho em cũng rõ ràng hơn thì em có thể tỏ tình thêm lần nữa. Còn khi tìm hiểu thêm mà em cảm nhận được chị ấy không dành tình cảm cho em, mẫu người chị thích không phải là em, em có cố gắng như thế nào cũng không thể có được tình cảm của chị ấy thì em cũng nên mạnh mẽ buông tay em nhé. Chuyện tình cảm phụ thuộc vào cảm xúc, nếu cảm xúc của người ta không dành cho em thì càng cố gắng càng chỉ khiến em cảm thấy đau khổ mà thôi.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!