Em không cần anh đưa đi chơi, tự anh đưa em đi, giờ anh còn kêu mệt cái nỗi gì
Xin chào chuyên gia. Em là nam 19 tuổi, em có quen một bạn cùng tuổi và em xin được trình bày câu chuyện của mình sau đây:
Chuyện là vào 1 hôm, buổi trưa em có nói với bạn ấy là đi cà phê với 1 người bạn, sau đó em qua nhà cô ấy chơi, cô ấy nói có món quà muốn tặng em, nhưng trước khi tặng, em có dẫn bạn ấy đi vòng vòng dạo thành phố, đi ăn, và em có đề nghị bạn đi xem đèn giáng sinh và bạn cũng rất vui vẻ mặc dù đường xa. Đi khoảng 4 tiếng đồng hồ chạy xe, rồi lúc chở cô ấy về, cô ấy tặng em quà đó là bộ ra trải giường, và cô ấy muốn em về nhà thay liền bộ ra đó cho cô ấy xem.
Trời lúc đó đã tầm 22h tối, vì chạy xe liên tục hơn 70km nên em cảm thấy rất mỏi lưng và từ chối thay bộ ra đó và để vào ngày mai em sẽ làm, chuyện bắt đầu từ đây. Bạn ấy vẫn cố bắt em thay mặc dù em đã trình bày về việc sức khỏe của mình, sau đó bạn ấy giận và bảo em không tôn trọng bạn ấy và sẽ không bao giờ tặng quà cho em nữa. Bạn ấy nói em là người đề nghị bạn đi coi đèn nên chuyện mỏi lưng là do em làm và bảo là em than vãn với bạn ấy và nói là bạn ấy thức từ 4h sáng đến 12h trưa và ngủ được có 1 tiếng ko than thì thôi, nhưng vấn đề là em ko có bắt bạn ấy làm gì cả mà bạn nói như vậy, bạn ấy chỉ việc nằm và coi điện thoại nếu em đồng ý làm thôi. Trong khi đây là lần đầu tiên em nói em mỏi lưng như vậy, em chưa bao giờ than về sức khoẻ của mình với bạn, vì mình là con trai, nhưng thực sự lần này em rất mỏi, em nằm xuống không thể ngồi lên bình thường được.
Trong quá khứ cho đến bây giờ, sức khỏe bạn ấy không được tốt vì bạn phải lo công việc và học tập, em vẫn vui vẻ bên bạn chia sẻ mặc dù bạn có áp lực và cọc cằn với em nhưng lần này thì em nghĩ em mới là người không được tôn trọng. Em cố giải thích cho bạn hiểu những lời nói của em nhưng bạn vẫn nói những câu "chặn họng" hoặc là kiếm thêm trăm lời khác để nói với em. Chẳng hạn như, cả ngày hôm nay em đi cà phê với một người bạn và sau đó đi chơi với bạn ấy, bạn ấy bảo em chơi bời vậy mà cũng than vãn. Rồi em bảo là chạy xe cũng mấy tiếng đồng hồ chứ có phải 5-10p đâu, thì bạn bảo vậy thôi mốt không cần đi chơi nữa, khỏi cần làm phiền. Em thực sự không biết phải làm sao trong tình cảnh như vậy, mong chuyên gia hỗ trợ cho em, em cảm ơn nhiều ạ.

Chị chào em. Em có cảm thấy tiếc không vì bỗng dưng biến một ngày đi chơi vui vẻ với nhau lại trở thành một ngày nặng nề khi mà chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng khiến cho hai em có lời lẽ giận dỗi với nhau. Nghe chia sẻ của em, chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu rằng cả em và bạn đều có những lí lẽ của riêng mình. Nhưng tình yêu mà thiếu đi sự đồng cảm, hiểu cho nhau, biết nghĩ cho người khác thì tình yêu ấy sẽ chông chênh lắm em à.
Bạn gái thì háo hức chuyện tặng quà cho em ngay từ khi các em mới gặp mặt. Mỗi khi tặng một món quà cho người mình thương, là cũng sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của món quà. Bạn gái chắc chắn cũng đã tưởng tượng ra em nằm trên bộ ga trải giường mà cô ấy tặng, giống như em đang ôm cô ấy, làm cho hai người trở nên gần gũi với nhau hơn và bạn gái sẽ rất vui với điều đó. Bạn nghĩ rằng việc thay bộ trải giường cũng chỉ mất 5 - 10 phút thôi, và bạn thực sự mong chờ giây phút em được hạnh phúc vì sự quan tâm của bạn dành cho em. Nhưng bạn ấy cũng thiếu đi một chút tinh tế và bình tĩnh nên mới giận dỗi em như vậy. Và cứ thế, chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi lại kéo theo việc hai em bắt đầu "kể lể" với nhau và giận dỗi nhau.
Chị cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của em và sự mệt mỏi của em sau một ngày dài, chỉ muốn nằm luôn lên giường để thư giãn. Đi chơi với bạn gái thì đương nhiên là vui rồi, nhưng mà đi chơi suốt một ngày không nghỉ ngơi thì cũng sẽ rất mệt. Nhưng giá như cách nói của em khéo léo hơn, em cũng biết cách khen ngợi màu sắc bộ ga, cũng biết cảm ơn bạn ấy và nói lên niềm hạnh phúc của em trong ngày hôm nay thì cũng sẽ không đến nỗi hai em quay ra trách móc nhau. Đừng kéo dài thêm căng thẳng chỉ vì chuyện nhỏ như thế này. Ngày hôm sau em có thể thay luôn bộ trải giường, chụp ảnh gửi cho bạn gái và nói lên những lời cảm ơn dành cho bạn gái em nhé. Chuyện này mà để giận nhau thì cũng không đáng một chút nào đâu, em cứ nhắn tin với bạn một cách bình thường, rồi đâu cũng sẽ lại vào đó thôi mà.
Cả hai em cũng còn khá trẻ nên cũng không tránh khỏi những giận hờn vu vơ trong tình yêu. Nhưng những chuyện gì không đáng thì cũng đừng để nó từ "chuyện bé xé ra to" em nhé. Trước hết ở bản thân em, nếu em cảm thấy câu chuyện tiếp tục không được vui vẻ thì em cũng nên chủ động dừng lại câu chuyện cho đến khi cả hai thực sự bình tĩnh thì sẽ nói chuyện tiếp với nhau. Rồi dần dần cả hai em cũng sẽ biết cách điều chỉnh cảm xúc cho tốt hơn lên. Chúc hai em có một tình yêu đẹp và luôn vui vẻ khi bên nhau em nhé!