Em muốn anh thể hiện tình yêu với em mạnh mẽ hơn
Em và bạn đấy học cùng lớp cấp 3, hồi đấy bọn em rất bình thường .Cho đến nó khi học xong tụi em lại inbox với nhau hằng ngày thậm chí có call video chia sẻ với nhau rất nhiều. Đến thời điểm hiện tại mối quan hệ của bọn em đã được 6 tháng. Sau khoảng thời gian dài cậu ấy thường để ý đến story , thả tim ảnh của em. Điều em khó hiểu nhất là em nhắn tin với bạn ấy, bạn rep rất nhanh nhưng lại ít trả lời. Bạn cũng kể mối quan hệ của em với bạn thân của bạn ấy.
Bạn ấy là con người rất chững chạc. Liệu bạn ấy có tình cảm dành cho em không ạ?
Chào em, chị nghĩ rằng quãng thời gian đó đủ để em cảm nhận tình cảm của người ấy dành cho em như thế nào? Nếu chúng ta chỉ quan tâm xem cách người ấy comment thế nào thì e rằng sẽ “oan” cho cậu ấy quá, vì mỗi người có một cách giao tiếp khác nhau, đặc biệt là trên mạng xã hội…Nói một cách khác anh ấy là người sâu lắng, thích thể hiện tình cảm theo một cách riêng.
Em thân mến, trong tình yêu có rất nhiều cách thể hiện tình cảm, khi đã yêu thì sự cảm nhận tình yêu từ đối phương cũng trở nên tự nhiên hơn bởi họ tin và hiểu nhau. Hơn nữa, đôi khi yêu người đàn ông họ chỉ muốn thể hiện tình cảm qua hành động hơn là qua những tin nhắn. Người con trai yêu nghiêm túc thì họ sẽ công khai mối quan hệ đó, và bạn em đã chia sẻ với bạn thân về tình cảm của cậu ấy với em, chị cho rằng đây chính là sự trưởng thành, có trách nhiệm của người bạn trai đó em à. Hãy tự tin vun đắp để tình cảm của 2 người sâu nặng hơn em nhé. “
Cửa sổ tình yêu” www.cuasotinhyeu.vn chúc 2 em thật nhiều niềm vui.