Em rất xứng đáng làm vợ anh nhưng anh phải có trách nhiệm với cô ấy...
Em đang đi học lớp 12, và anh ấy đang năm cuối đại học. Anh ấy tốt và thương em. Em thấy hơi bất ngờ vì trong quá khứ anh ấy quan hệ nhiều lần với người yêu cũ, và qua đường với nhiều người. Mọi chuyện trong quá khứ anh ấy kể cho em hết, và mong em chấp nhận quá khứ của anh ấy, để bỏ qua và yêu anh ấy của hiện tại. Anh ấy cũng hứa là sẽ không quan hệ với em, vì thương em, sợ xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng tới tương lai tốt đẹp của em. Nên chỉ ôm hôn âu yếm bình thường.
Em và anh ấy đã ra mắt hai bên gia đình. Thường xuyên qua lại nhà nhau thăm bố mẹ. Thế nhưng trong quá khứ anh ấy có người yêu cũ 8 năm, quen từ hồi đi học đến lớn, nhưng vì cô ấy đi du học, nên anh đã ngoại tình và bị cô ấy chặn hết mọi thứ. Anh ấy nói với em là sẽ không để tình trạng đó xảy ra nữa, đó là bài học cho anh.
Thế nhưng một ngày em phát hiện ra tin nhắn anh nhắn tin cho cô ấy rất nhiều, và cô ấy không hồi âm. Anh ấy quen em ngày 26/2 nhưng lịch sử nhắn tin 15/3. Xưng vợ chồng, trong tin nhắn là muốn lấy cô ấy và hối hận những việc đã làm, tin nhắn gần nhất là tháng 4 vừa rồi, và muốn xin làm bạn vì anh muốn cô ấy tha thứ không căm thù anh nữa, cuối tin nhắn là anh nói có tiếp tục con đường anh đang chọn và bái bai cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn không trả lời.
Em phát hiện và giận, vì quen em mà vẫn nhắn tin cho cô ấy, anh ấy xin lỗi em rất nhiều mong em tha thứ, và nói yêu em, muốn hướng tương lai với em và nói cảm thấy có lỗi khi ngày xưa phản bội, và anh là người đầu tiên quan hệ của cô ấy. Tuy em không phải là người dính líu gì hết trong chuyện của 2 người đó, nhưng em thấy khó chịu. Và em có hỏi anh ấy, nếu em đang quen anh và sắp lấy anh, thì người ấy nhắn tin đòi quay lại thì anh sẽ làm sao? Anh đó trả lời em xứng đáng là một người vợ của anh trong tương lai, nhưng có thể anh sẽ quay lại với người ấy vì trách nhiệm tội lỗi anh gây ra.
Em rất bực mình, vì 2 đứa luôn lên kế hoạch kết hôn, và gia đình 2 bên đều biết, nhưng anh ấy lúc nào cũng trách nhiệm với cô ấy. Và lung lay nếu có sự lựa chọn giữa em và người ấy. Em phải làm sao?

Chào em.
Khi yêu ai, người ta luôn mong muốn mình là người duy nhất trong lòng người ấy, có được tình yêu trọn vẹn của người ấy. Thế nhưng giữa lúc tình yêu của em và bạn trai đang êm đẹp thì em phát hiện anh ấy vẫn còn cố gắng liên lạc với người yêu cũ, nỗi ân hận khi xưa đã phản bội khiến trong anh ấy luôn là cảm giác cần chiu trách nhiệm với cô gái ấy. Khi nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho em không trọn vẹn, em đã hỏi lựa chọn của anh ấy giữa em và cô ấy, thế nhưng anh ấy luôn lung lay giữa em và người con gái kia. Điều này ắt hẳn khiến em rất đau lòng và tức giận. Chúng tôi chia sẻ với em cảm xúc này.
Anh ấy tốt và thương em, em cũng yêu anh ấy và hai người luôn lên kế hoạch kết hôn. Nhưng nếu anh ấy tiếp tục vừa duy trì mối quan hệ với em, nhưng vẫn tơ tưởng đến tình cũ thì cả em và anh ấy đều rất mệt mỏi, em sẽ tổn thương rất nhiều và hai người khó mà có hạnh phúc thực sự.
Vì những lỗi lầm trong quá khứ, anh ấy cảm thấy ân hận và có lẽ luôn mong muốn được bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô gái kia. Mặc dù có ít khả năng cô gái kia sẽ quay lại thế nhưng nếu thật sự cô gái kia quay lại thì sao? Nếu anh ấy lựa chọn trách nhiệm với cô gái kia thì tổn thương nơi em sẽ do ai bù đắp đây? Em cần làm rõ vấn đề này với anh ấy. Điều quan trọng nhất là anh ấy phải nhận biết rõ tình cảm của mình, trân trọng những gì những gì đang có ở hiện tại.
Nếu em giãn mối quan hệ này ra một chút, tạm rời xa anh ấy một thời gian, để anh ấy có thể nhìn nhận lại một cách nghiêm túc tình cảm của mình, để biết anh ấy thực sự yêu ai. Nếu anh ấy nhận ra sự quan trọng của em, nhận thấy nguy cơ sẽ mất em, mất đi tình yêu của hai người nếu cứ tiếp tục còn đắn đo, anh ấy sẽ có quyết tâm để đoạn tuyệt với quá khứ và dành trọn vẹn tình cảm cho em, trân trọng em hơn. Còn nếu sau thời gian đó anh ấy vẫn không thể nào quên được hình bóng xưa cũ, vẫn không thể nào dành cho em tình yêu trọn vẹn và vẫn lung lay không thể dứt khoát sẽ chọn em hay cô ấy, thì việc tiếp tục chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Khi đó có lẽ chia tay cũng là cách để em tìm được một nửa trọn vẹn hơn.
Để hai người có hạnh phúc thực sự và bền vững, quan trọng nhất là tình cảm của hai người dành cho nhau trọn vẹn, sâu sắc, cùng hướng về những mục tiêu chung. Việc anh ấy tốt và thương em, thành thật với em, em xứng đáng là một người vợ của anh ấy trong tương lai có thể là yếu tố để anh ấy lựa chọn ở bên em nhưng không phải là những yếu tố đảm bảo hạnh phúc lâu dài. Hơn nữa, hiện em đang học lớp 12, em cũng cần tập trung vào việc học tập để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho mình em nhé.
Hãy sáng suốt và bình tĩnh. Chúc em hạnh phúc.