Gặp nhau thật "tình cờ" và chia tay cũng thật "bất ngờ"
Yêu nhau 7 năm, 10 năm chắc gì đã cưới, quen nhau 4 tháng tình cảm đã chín muồi? Tôi và cô ấy quen nhau cũng thật tình cờ. Năm ấy tôi đang học 1 trường đại học trên Hà Nội, rất tình cờ tại bến xe bus gần nhà, tôi về quê và bắt gặp ánh mắt của nữ sinh lớp 10 áo trắng tinh khôi, em nhìn tôi và thì thầm "anh về quê ạ?" - cô ấy là hàng xóm gần nhà tôi. Năm ấy tôi đang học năm 2 đại học. Rồi biến cố đến, tôi nghỉ ngang tại trường và tiếp tục theo học 1 trường khác tại Hải Phòng. Thời gian ấy em luôn nói chuyện với tôi và cái ngày em nhận lời yêu tôi thật hạnh phúc. Vì gần nhà nên chỉ 1 thời gian 2 bên gia đình đều biết và ủng hộ nên tình cảm chúng tôi càng gắn kết. Em thi vào đại học với bao hãnh diện của gia đình và tôi là 1 phần trong đó. 4,5 năm em học ở trường, tôi tin rằng chúng tôi sẽ có 1 kết thúc đẹp.
Tôi ra trường trước cô ấy 2 năm và làm việc cho công ty gần nhà. Cô ấy vừa ra trường đầu năm nay và xin vào làm 1 công ty trên Hà Nội. Bao dự định được vẽ ra cho đến ngày gần đây em nói: “chúng ta nên dừng lại”, lí do đơn giản là không hợp. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết được sự thật em đã có người mới làm cùng công ty với em. Tôi cay đắng nhận ra rằng đến cuối cùng em vẫn lừa dối tôi, thử hỏi tình người còn hay không? Ít ra cũng để cho tôi 1 thời gian đủ dài để nhận ra rằng mình bị lừa dối, giờ tôi thực sự sợ cô ấy. Tôi thực sự không buồn vì cô ấy, tôi buồn vì bản thân mình. Tôi nuối tiếc tình cảm gia đình cô ấy với tôi và tình cảm tôi dành cho gia đình cô ấy.

Chào bạn!
Tình yêu luôn mang tới cho ta những cung bậc cảm xúc khác nhau: buồn đau, vui vẻ, hạnh phúc, cay đắng, ngọt ngào, uất hận, day dứt, dằn vặt… Tất cả những điều đó khiến người đón nhận nó không khỏi ngỡ ngàng. Đúng là trong tình yêu chẳng ai nói trước được điều gì. Có những chuyện tình ngỡ đẹp như mơ, nhưng nào ai hay một ngày nó tan vỡ. Chắc hẳn hại tại bạn rất sốc khi cứ nghĩ tình yêu của mình sẽ có được một kết thúc hạnh phúc trọn vẹn, nào ngờ nhận được sự phản bội quay lưng từ phía người yêu. Đau đớn nơi bạn là điều khó tránh khỏi, chúng tôi sẽ cùng bạn chia sẻ về vấn đề này.
Có lẽ những câu chuyện tình đẹp bỗng nhiên tan vỡ là điều không hề xa lạ với biết bao người và khi đó chẳng ai nghĩ nó lại đến với tình yêu của mình cả. Chính vì vậy, tình yêu càng đẹp, chia tay càng đau; hứa hẹn càng nhiều thì người ở lại càng quặn thắt; kỉ niệm càng nhiều người ta càng tiếc nuối. Sẽ lại càng đau hơn khi hai em lại ở gần, là hàng xóm của nhau. Đúng thực là khó xử vô cùng. Mỗi một chuyện tình qua đi thì lại mang lại cho những người trong cuộc nỗi đau mà chẳng ai giống ai. Nếu chuyện tình kết thúc mà do bị ngăn cấm, vì không giữ được nhau, không hiểu nhau thì người ta còn tiếc là đã bỏ lỡ một người mà đáng trân trọng. Còn nếu câu chuyện mà kết thúc vì có một người phản bội thì đúng quả thật là người ta chỉ tiếc tình cảm đã dành trao, tiếc thời gian bên nhau, tiếc sự kì vọng của mọi người. Nhìn vào hòan cảnh của bạn sẽ chỉ thấy là nỗi đau, nỗi tiếc nuối những gì đã trải qua mà thôi. Nhưng có lẽ, chuyện một người lừa dối, phản bội là đáng trách, quả thật là “Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người".
Tình yêu đã đến hồi kết thì có trách người bội bạc, vô tình cũng chẳng thể thay đổi được gì. Học cách đối mặt với đau đớn, tổn thương sẽ là điều mà mỗi người cần làm. Thay vì cứ tự dằn vặt bản thân xem mình có gì không tốt mà họ rời đi hay trách móc họ không có tình người thì việc thoát ra khỏi nó sẽ khiến mỗi người cảm thấy dễ chịu hơn. Khi cô ấy đã lựa chọn đánh đổi biết bao điều, rồi cả quãng thời gian hai bạn bên nhau để đổi lấy một người mới quen thì chắc hẳn bạn cũng thấy được sự bạc tình của cô ấy rồi, đúng không? Liệu với một người như vậy thì bạn có muốn níu kéo không và níu kéo có thay đổi được gì không? Nếu câu trả lời là “không” thì chúng ta chỉ còn lại cách ở lại để đối diện với những ngày buồn bã mà thôi.
Nhưng bạn ạ, cuộc đời này ngắn lắm vì thế nên chúng ta có quyền yêu, có quyền đau; nhưng đừng để chìm trong nỗi đau lâu quá. Con đường phía trước còn dài, đừng ở đó ủ rũ mãi. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể dành thời gian nhiều hơn cho người thân, cho bạn bè, mở rộng các mối quan hệ mới, tích cực trong công việc để gặt hái nhiều thành công hơn nữa… Bạn cũng nên dành thời gian cho các sở thích của bản thân, luyện tập thể dục, thể thao, đọc sách hay có những chuyện đi xa với bạn bè… còn quá nhiều việc hữu ích cho bạn. Khi một cánh cửa đóng lại rồi sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng là bạn đừng quá tiếc nuối những gì không đáng ở quá khứ mà quên mất những điều tốt đẹp đang chờ ở tương lai. Ai rồi cũng sẽ có người là của riêng mình, một người chân thành, dù vui, buồn, sướng, khổ, bình yên hay sóng gió cũng sẽ không thay lòng. Biết đâu rồi người đó sẽ đến xoa dịu nỗi đau trong tim bạn. Hy vọng từ những chia sẻ của chúng tôi, bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chúc bạn luôn vui vẻ, thành công trong cuộc sống.