"Gương vỡ khó lành"!
Xin chào! Em xin nhờ được tư vấn về việc người yêu cũ muốn làm bạn.
Em tên là N.M, em yêu cô ấy được 4 năm và có 1 lần chia tay rồi làm lại. Lỗi là hoàn toàn do em, vì em thân mật với cô gái khác nên khiến mối quan hệ như vậy ạ. Và việc chủ động hàn gắn lại là em. Đến năm nay, là lần chia tay thứ 2, cũng là lỗi do em ạ. Nhưng mà đến bây giờ em mới nghĩ là cô ấy thực sự quan trọng đối với em và bây giờ em muốn yêu cô ấy một cách nghiêm túc.
Khi em chủ động hàn gắn và xin cô ấy cơ hội cuối em sẽ sửa sai thì cô ấy bảo không tin em và nói là hết tình cảm với em, không đồng ý làm lại; nhưng lại muốn em làm bạn với cô ấy. Em xin hỏi chuyên gia là việc cô ấy muốn em làm bạn có phải là cho em cơ hội cuối và muốn thử thách em không ạ? Em phải làm như thế nào đây? Em yêu cô ấy rất nhiều!

Thân chào em!
Suy nghĩ là những điều ẩn sâu bên trong mỗi người chúng ta, nếu người khác không nói hay có một hành động nào cụ thể thì ta sẽ khó lòng hiểu được họ đang nghĩ gì và mong muốn điều gì. Lắng đọc thư em, tôi hiểu lúc này em đang cảm thấy băn khoăn, mơ hồ về câu nói "muốn làm bạn" của người yêu cũ. Không biết rằng bạn ấy thực sự chỉ muốn làm bạn với em, hay đang muốn cho em một cơ hội tạo lại niềm tin nơi bạn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về câu chuyện của em.
Thực ra, vì không ai biết được bạn ấy đang nghĩ gì, nên mọi điều em làm sẽ dựa vào cách ứng xử của bạn ấy và tình cảm của em. Thời gian qua đi sẽ cho em câu trả lời. Nếu bạn ấy nói "muốn làm bạn" như là một phép lịch sự vì không muốn từ chối em thẳng thừng; thì qua quá trình nói chuyện với em bạn ấy sẽ lạnh nhạt, hờ hững, né tránh em. Khi này, em biết rõ được thái độ của bạn ấy rồi thì em có thể đưa ra được quyết định là mình nên làm gì tiếp theo.
Ngược lại, nếu nằm ở hai trường hợp khác là: bạn ấy muốn xem em là bạn theo nghĩa tình bạn, hay mang danh tình bạn để hai em được quay trở về với tình yêu thì tất cả đều là cơ hội đối với em. Nếu em thực sự yêu thương bạn ấy nhiều, thực sự muốn có được tình cảm của bạn ấy thêm một lần nữa thì em có thể cố gắng hết sức mình để lấy lại được niềm tin của bạn ấy, để bạn ấy thấy được những sự thay đổi nơi em. Thực tế, có nhiều mối quan hệ tình yêu được phát triển từ tình bạn. Lúc đó, tình bạn giống như một cầu nối để cả hai có thể hiểu rõ hơn về tính cách, con người của nhau; về niềm tin, cũng như tình cảm của mình dành cho đối phương như thế nào? Có thực sự sẵn sàng để đi đến mối quan hệ chính thức với họ hay không? Cuộc đời ta, đến cuối cùng sẽ không hối hận vì những điều mình đã làm mà chỉ hối hận vì những điều mình thực sự muốn làm mà không làm thôi em ạ. Nên em hãy tự tạo cơ hội cho mình, hãy cố gắng hết sức để sau này không phải nuối tiếc điều gì dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa.
Trong tình yêu, sẽ khó tránh khỏi có những lúc mâu thuẫn, cãi vã, giận hờn, thậm chí là nói lời chia tay. Nhưng nếu có cơ hội quay lại với nhau, hãy cố gắng có những cách ứng xử phù hợp với người mình yêu thương để không khiến cho họ bị tổn thương quá nhiều em nhé. "Gương vỡ khó lành", có lành cũng không còn vẹn nguyên; nên đừng mặc sức khiến người thương của mình tổn thương để rồi đánh mất họ mãi mãi em à!
Chúc em thành công!