Hai trái tim "lỗi nhịp" vì dịch COVID
Xin chào ban tổ chức chương trình Cửa sổ tình yêu.
Mình và bạn gái quen nhau qua người giới thiệu được hơn 3 tháng, thời gian đầu khi mới quen nhau, mình và bạn gái thường xuyên hẹn hò gặp nhau 1 tuần 2 buổi, mình và bạn gái khá hợp nhau, tương đồng nhiều điểm nhưng do dịch bệnh Covid 19 xảy ra nên đã hơn 1 tháng nay mình và bạn gái không gặp nhau được nữa mà chỉ nhắn tin, gọi điện cho nhau. Hôm cuối tuần vừa rồi vì nhớ bạn gái nên mình đã lấy cớ để tới nhà bạn ấy gặp 1 chút nhưng bạn ấy không đồng ý cho gặp và nói mình về nhà, tối nói chuyện sau.
Tối mình gọi điện cho bạn gái thì bạn ấy nói tạm thời bạn ấy không muốn gặp mình, không muốn nói chuyện với mình và không muốn mình làm gì cho bạn ấy. Mình có hỏi lý do thì bạn ấy trả lời là bạn ấy muốn có thời gian suy nghĩ lại mọi việc, bạn ấy nói hiện tại đang rất mông lung và chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của mình. Mặc dù trước đó 2 đứa nói chuyện với nhau khá vui vẻ Hiện tại tâm trạng của mình đang rất rối bời, không biết phải xử lý như thế nào, và không biết tại sao bạn ấy lại như vậy? Mình có nên tạm thời im lặng không? Và sau đó nên làm như thế nào để có thể nói chuyện lại được.
Mong chương trình tư vấn giúp mình. Xin chân thành cám ơn.

Em thân mến, em vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh đến thế đúng không? Đừng băn khoăn quá, hẳn có một lý do nào đó mà cô ấy chưa thể nói ra vào lúc này. Em vẫn quan tâm cô ấy như bình thường nhé.
Trong trường hợp này em thử hỏi người bạn đã kết nối 2 người xem có lý do gì mà cô ấy lại thay đổi thái độ nhanh vậy không? Dưới góc nhìn của chuyên gia, chị cho rằng cách cư xử của cô ấy với em rất khó hiểu và có phần chưa tế nhị. Làm như vậy khiến cho đối phương rất lo lắng, không hiểu mình mắc lỗi gì. Nếu cô ấy nhận ra đã sai lầm khi yêu em thì ít nhất cô ấy cũng nên có 1 lời giải thích để đối phương không cảm thấy bị tổn thương và khó xử chứ nhỉ? Chưa kể làm như vậy khiến người mai mối cho 2 người cũng cảm thấy băn khoăn.
Em trai thân mến. Hợp chuyện với nhau không có nghĩa là yêu nhau, thời gian 2 người quen biết nhau cũng chưa lâu, sự chân thành của em rất đáng quý. Nếu cô ấy nói chưa sẵn sàng thì em hãy tôn trọng mong muốn của cô ấy nhé. Em hãy thật thoải mái, những gì cần làm thì em làm rồi, giờ im lặng là đẹp nhất. Cũng là để cô ấy cảm nhận lại, cũng là cơ hội để em cân nhắc xem một cô gái có cách cư xử vậy có phù hợp với em không nhé. Hãy để cô ấy chủ động nói ra điều mà cô ấy còn "nợ" em nhé. Nếu không hồi âm thì em đã hiểu tình thế đúng không?
Chị chúc em nhiều sức khỏe và niềm vui.