Hôn nhân cận kề mà bạn trai càng ngày càng "khác lạ"...
Em chào các anh/chị ạ. Em đang có một số tâm sự không biết chia sẻ với ạ.
Em và bạn trai đã quen nhau được 2 năm, 2 đứa cũng đã ra mắt gia đình hai bên và đều được ủng hộ, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau. Tuy nhiên, trong suốt quá trình quen nhau hai đứa hay cãi vã và có nhiều bất đồng. Gần đây, bạn ý hay kể với em một số câu chuyện về người chồng ly dị vợ khi đã hết yêu, một số câu chuyện về người chồng tìm cách thoát khỏi cuộc ly hôn. Đỉnh điểm sau trận cãi nhau gần đây, em có đi ra ngoài để bình tâm hơn thì về nhà đã không thấy bạn ý đâu.
Bạn ý về muộn và em có thấy tin nhắn của một em đồng nghiệp nữ nói chuyện, bạn ý nhắn tin với em ý rất lâu, và thậm chí đổi mật khẩu điện thoại, em đồng nghiệp đó còn là người bạn ý rất hay nhắc đến. Thực sự em nghĩ rất nhiều, không biết nên hỏi trước tiếp hay chờ đợi đến lúc biết rõ sự việc. Em có nên giải thoát cho bạn ý không, em vẫn còn yêu bạn ấy rất nhiều nên tư tưởng không thể nào thông suốt được.
Em nhờ anh/chị đưa giúp em lời khuyên em nên làm gì? Em cảm ơn Anh/ Chị.

Chị chào em. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn hiểu được những trăn trở của em. Em và bạn trai đã xác định chuyện lâu dài, tuy nhiên ngoài việc các em hay cãi vã, có nhiều bất đồng với nhau, thì gần đây em cảm nhận thấy sự khác lạ của bạn trai về mặt tình cảm. Chị nhận thấy em cũng có phần nào đó xác định tinh thần cho những tình huống có thể xảy ra rồi, và chị mong rằng những chia sẻ dưới đây sẽ giúp em phần nào đó sáng tỏ những gì em còn đang băn khoăn.
Về việc các em hay có những cãi vã và bất đồng, thì không phải cặp đôi nào yêu nhau cũng hòa thuận được đâu em ạ. Có đôi khi vì yêu mà chúng ta sẵn sàng “bỏ qua” hay “chấp nhận” tính cách của nhau, miễn là ở trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân sau này cũng sẽ xảy ra nhiều vấn đề chứ không đơn giản như khi đang yêu, vậy nên nếu như xác định sau này đồng hành cùng với nhau thì các em nên góp ý với nhau thẳng thắn để giải quyết những vấn đề còn tồn tại để sau này cuộc sống hai người sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Gần đây, em cảm nhận được bạn trai có những điều khác thường hơn so với trước. Với linh cảm, sự nhạy bén của một người trong cuộc, em cũng cảm nhận thấy những sự bất an. Theo chị, em có điều gì còn trăn trở thì nên trao đổi trực tiếp với bạn trai, bằng một cách khéo léo để tránh động chạm đến lòng tự ái của người đàn ông. Biết đâu, bạn trai cũng có những lo lắng tiền hôn nhân nên tìm đến một người ngoài cuộc để có cái nhìn khách quan để giúp bạn trai gỡ rối tâm tư ở trong lòng. Vậy nên, thay vì em cứ hoài nghi rồi đặt ra hàng loạt câu hỏi ở trong đầu thì em cứ trò chuyện với bạn trai để có được câu trả lời.
Em à. Hôn nhân mới chỉ bắt đầu cho cuộc sống mới, không phải có được nhau rồi thì chúng ta sẵn sàng “thả trôi” mọi thứ. Luôn giữ lửa yêu, gìn giữ hạnh phúc của hai người, luôn tạo ra những điều mới mẻ thú vị trong tình yêu thì tình cảm mới bền chặt được. Do đó, em cũng cần xem lại bản thân mình thời gian qua em đã làm tốt vai trò của một người đồng hành với bạn trai em chưa. Chị chúc em sớm giải quyết được mọi việc theo chiều hướng thuận lợi em nhé!