Im lặng có nghĩa là kết thúc???
Em chào chương trình ạ.
Em và anh ấy quen nhau được 6 tháng. Khi mới quen chúng em rất vui vẻ. Nhưng gần đây em và anh ấy có giận nhau về những việc vặt vãnh: anh ấy tới đón em đi chơi, bình thường trước khi tới nhà em, anh sẽ gọi trước 5 phút để em thay đồ. Nhưng hôm nay thì không, nên anh ấy đợi em khoảng 10 phút em mới xuống.
Khi em xuống thì anh tỏ thái độ khó chịu và tụi em đã im lặng không nói chuyện với nhau hơn 10 ngày rồi. Sáng nay em nhận được cuộc gọi nhỡ của anh khoảng 5 giây thì tắt máy. Em không hiểu anh đang nghĩ gì? Im lặng như vậy nghĩa là kết thúc rồi có phải không ạ?

Chị chào em. Em và bạn trai có một chút giận hờn vặt vãnh nhưng cả hai người đã im lặng với nhau một thời gian, và hiện tại em đang băn khoăn không biết bạn trai có còn dành tình cảm cho em nữa hay không. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn sẽ gỡ rối giúp em vấn đề này nhé!
Em gái à. Trong tình yêu, em có biết điều gì khiến cho hai con tim trở nên xa cách nhau không? Đó là khi hai con người không có tiếng nói chung, không nhìn về một hướng và cứ im lặng rời xa nhau, chẳng ai nói với ai điều gì. Câu chuyện của các em không có gì to tát cả, nhưng phải chăng vì "cái tôi" của hai em quá lớn, không ai chịu mở lời trước nên mới khiến cho khoảng cách của các em xa dần thêm. Thay vì các em lựa chọn cách im lặng thì các em có thể góp ý nhẹ nhàng với nhau hoặc thay bằng cách đùa vui, giận yêu, chọc yêu thì sẽ không để mối quan hệ của các em bị rạn nứt như thế này.
Em cũng có thể chủ động liên lạc với người ấy nếu như em yêu người ấy thật lòng. Khi các em tìm hiểu và tiến tới yêu nhau thì cũng nên xác định ai cũng có mặt tốt và mặt chưa hoàn thiện, nhưng các em hoàn toàn có thể góp ý để giúp nhau thay đổi. Trong mối quan hệ giữa hai người, khi có gì khúc mắc thì cần được gỡ rối ngay, chứ không nên thi gan với nhau hay "chuyện bé xé ra to". Theo chị, quãng thời gian không gặp nhau cũng là cơ hội để các em xác định lại tình cảm của mình và cũng nhìn nhận lại bản thân để trưởng thành hơn.
Em hãy xem xem em còn nhiều tình cảm với người đó không, nếu còn yêu nhiều, mong nhiều thì cũng đừng ngại ngần liên hệ với người ta trước em nhé. Tuy nhiên, chị mong rằng sau chuyện này các em cũng hãy rút kinh nghiệm trong cách ứng xử với người mình yêu, với mọi người xung quanh. Nên sống với một thái độ tích cực, góp ý chân thành cho nhau khi cần thiết và cần có tấm lòng rộng lượng, cởi mở. Chúc các em gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống!