KẾT anh luôn chỉ sau vài lần nói chuyện!
Chào chuyên gia. Em có chuyện muốn nhờ chuyện gia giải đáp ạ.
Em là học sinh lớp x, em sắp thi đội tuyển nên đánh liều kết bạn và chat với 1 anh đội tuyển trước cùng trường. Lúc đầu 2 người cũng trao đổi đôi chút về vấn đề này, em thấy anh ấy rất tuyệt và thẳn thắn chia sẻ như 1 đàn anh. Anh ấy quan tâm, chỉ cho em những điều cần học và dặn dò em chu đáo. Thế mà em lại cảm thấy ấm ran tim và kết anh ấy luôn. Lúc nào em cũng cố gắng kiếm chuyện và 2 người nói chuyện thường là 1 hồi lâu. Nhưng mà em bối rối lắm, không biết có nên tiếp tục không, anh ấy sắp ra trường rồi mà em cũng nghĩ anh ấy chỉ xem em như em gái thôi. Vậy nên em không biết có nên bày tỏ cảm xúc không ạ? Đã được 3- 4 ngày em không nói chuyện với anh ấy và cũng không thèm đọc tin nhắn luôn.
Vậy em nên làm gì bây giờ ạ?

Thân chào em!
Tình yêu đơn phương là cảm giác rung động trước một ai đó mà chưa đủ dũng cảm để nói ra. Cái cảm giác đó thật khiến người ta bứt rứt, khó chịu biết bao nhiêu, chất chứa nỗi lòng thầm lặng. Hiện tại chắc hẳn em cũng chưa thể xác định rõ ràng cảm xúc của mình dành cho đối phương là gì. Vì thế em mới loay hoay không biết phải làm sao với những cảm xúc của mình. Chương trình chia sẻ cùng em nỗi niềm này!
Khi một người có tình cảm với người khác thì không phải người đó cũng đáp lại những tình cảm giống như mình mong muốn. Do đó, nếu chưa hiểu gì về đối phương và tình cảm của họ với mình ra sao thì sẽ dễ rơi vào tình huống “thất bại” khi bày tỏ. Vì thế em cần thực sự bình tĩnh để tự cân nhắc về tình cảm của bản thân và tình cảm của đối phương. Em hãy tự trả lời cho chính bản thân mình về một số vấn đề như: Tình cảm của em dành cho bạn ấy có phải tình yêu? Vậy em yêu bạn đó nhất ở điểm nào? Em đã hiểu gì về bạn ấy? Liệu bạn ấy có tín hiệu “bật đèn xanh” nào hay chỉ là tình cảm từ phía em? Tính cách con người chỉ được bộc lộ rõ qua hoạt động và giao tiếp. Nên em hãy cho em và bạn ấy thêm thời gian tìm hiểu về nhau, để cùng cảm nhận và quyết định xem có để cho nhau cơ hội trở thành người yêu hay chỉ dừng lại là tình bạn, tình anh em thì tốt nhé!
Hiện nay, hai em còn rất trẻ, việc học tập vẫn là điều cần chú trọng nhất. Vậy nên dù có tình cảm ra sao thì cũng không nên để nó ảnh hưởng quá nhiều đến việc học tập, có chăng chỉ là nên giúp nhau trong học tập mà thôi em ạ. Nếu sau khi em tự cân nhắc tình cảm của mình thì em có thể tự lựa chọn việc tỏ tình hay giấu kín trong lòng mình về những cảm xúc “lạ” này. Vì trước khi đưa ra quyết định có tỏ tình hay không thì em cần cân nhắc vì đây là khoảng thời gian khá nhạy cảm của một người sắp ôn thi Đại học – trước ngưỡng cửa của cuộc đời thì chỉ cần có những tác động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng khá nhiều. Bên cạnh đó em cũng còn đang độ tuổi đi học thì sẽ thật khó để tình cảm này đi đến lâu dài. Em hãy tự cân nhắc bản thân và lấy đó làm động lực để cố gắng học tập. Biết đâu khi cả hai em trưởng thành mà có tình cảm với nhau thì chắc hẳn nền tảng của sự trưởng thành sẽ làm tình yêu “đơm hoa, kết trái” thì sao?
Chúc em học tập tốt và mọi điều suôn sẻ!