Khi chia tay ai cũng sẽ đau lòng...
Em năm nay 22 tuổi,còn người yêu thì 25 tuổi. Em và người đó quen nhau được 3 năm rồi. Nhưng do em là người bình thường về ngoại hình,còn anh ấy thì bị khuyết tật,,nên nhà em không đồng ý và phản đối kịch liệt. Lúc đầu thì em không quan tâm lắm nhưng em thấy mệt mỏi khi tình hình này nghiêm trọng hơn với em cũng thấy tội lỗi với ba má em nên em đã quyết định chia tay với anh ấy, nhưng thật sự em làm vậy vì gia đình thôi chứ em còn yêu anh ấy rất nhiều.
Em cũng đã nói lí do chia tay,anh ấy cũng đồng ý vì em rồi..(mà thật ra em quyết định chứ anh ấy cũng không hề muốn)..Cũng mới chia tay đây thôi mà anh ấy nhắn tin nói những lời khó nghe với em về em và gia đình em chẳng hạn như nói nhà em sống vì tiền, không ngóc đầu lên được..Em rất bực mình khi nghe vậy, vì anh ấy làm sao với em cũng được nhưng đừng đụng tới gia đình em..Nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể giận anh ấy tới mức không muốn liên lạc gì nữa,mà em lại thấy đau lòng khi anh ấy ra nông nỗi như vậy..(em biết anh ấy bị tổn thương tinh thần vì nhà em phản đối chỉ vì anh ấy bị khuyết tật)..Bây giờ em phải làm thế nào để mọi người tốt hơn..chịu tổn thương ít hơn..

Chào em!
Qua chia sẻ của em chương trình hiểu rằng em đang cảm thấy buồn, bối rối và thất vọng vì bạn trai có những lời lẽ không hay với gia đình bạn gái sau khi chia tay. Chương trình trao đổi cùng em tâm trạng này.
Hiện nay mối quan hệ của hai em như thế nào? Khi biết được hành động không hay từ ban trai, em đã có thái độ và phản ứng như thế nào? Em đánh giá như thế nào về sự nỗ lực của bản thân và bạn trai trong việc thuyết phục gia đình?
Em biết đấy, cho dù có bất kỳ lý do gì đi nữa thì chia tay là điều không hề dễ dàng và nhẹ nhàng vượt qua với bất cứ ai. Khi bước chân trên con đường tình yêu, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn một kết thúc có hậu: đó là một đám cưới, một mái ấm gia đình. Tuy nhiên với hoàn cảnh hiện tại em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu khi vấp phải sự ngăn cản của gia đình.
Việc chấp nhận quen và yêu một người khuyết tật cho thấy em là cô gái giàu tình thương và chân thành nhưng đứng trước lựa chọn giữa bên tình bên hiếu em quyết định chia tay vì gia đình. Em chia sẻ vẫn rất yêu bạn trai có bao giờ em nghĩ đến việc sẽ nỗ lực thuyết phục gia đình để bố mẹ hiểu và chấp nhận mối quan hệ này không? Biết là khó khăn nhưng đâu có hạnh phúc nào là đơn giản, có nhiều cặp đôi còn sẵn sàng lựa chọn tình yêu bởi cuộc sống không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Miễn sao các em cố gắng sống thật hạnh phúc và một lòng hướng về gia đình. Còn nếu em không đủ mạnh mẽ để vượt qua trở ngại của sự ngăn cản của gia đình em có thể cân nhắc dừng lại.
Có lẽ cảm giác bị tổn thương, bị bỏ rơi khiến bạn trai có hành đồng thiếu tự chủ bồng bột như vậy. Em có thể có một cuộc nói chuyện với người yêu để trao đổi rõ ràng về mong muốn và quan điểm của mình khi anh ấy có những lời lẽ không hay dành cho gia đình. Đành rằng anh ấy có lý do để nói ra những lời không hay như vậy nhưng chính thái độ đó đang khiến hình ảnh của anh ấy trở nên xấu xí, sai lệch hơn trong mắt em và gia đình. Em có thể chia sẻ thẳng thẳn về quan điểm của mình để bạn trai hiểu và tôn trọng em. Thậm chí em có thể không nhận tin nhắn hay những cuộc gọi từ anh ấy nếu tiếp tục có hành xử như vậy. Có thể vì yêu nên em chưa dứt khoát nhưng nếu không rõ ràng trong quan điểm và hành động vô hình chung em là người đứng ở giữa và càng khó xử, đau khổ và tổn thương. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu để chữa khỏi mọi vết thương lòng. Có thể ở thời điểm này bạn trai không thể chấp nhận với sự thực này cũng như chưa thể quên em, nhưng nếu em quyết tâm và dứt khoát thì dần dần anh ấy cũng nguôi đi cảm giác nhớ nhung, thù hằn và tìm cho mình một tình yêu mới, cuộc sống mới cho riêng mình. Em nghĩ sao về những chia sẻ vừa rồi?
Hy vọng những chia sẻ của chuyên mục phần nào hữu ích trong vấn đề của em!