Làm sao để bố mẹ chấp thuận cho lấy gái "nạ dòng"?
Chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ.
Em sinh năm 1996, lỡ yêu một chị sinh năm 1991 (đã ly hôn và có 2 con). Em với chị ấy yêu nhau thật lòng và muốn đến được với nhau. Chị ấy đã công khai với bố mẹ và anh chị em trong gia đình. Nhưng em thì chưa dám đưa chị ấy về ra mắt gia đình vì sợ bố mẹ không đồng ý với mối tình này. Thực lòng em không muốn bố mẹ khó xử và cũng không muốn rời xa chị ấy.
Chương trình cho em một lời khuyên ạ.

Chào em, “Cửa sổ tình yêu” www.cuasotinhyeu.vn cảm ơn em đã chia sẻ tâm tư của mình tới các chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm của chương trình. Chúng tôi hiểu rằng em đang rất bối rối trong mối quan hệ với người phụ nữ có con riêng, chuyện mà người đời vẫn hay “dị nghị".
Em thân mến, đúng là chuyện trai tân yêu gái “nạ dòng” vốn đã có những định kiến vì nó không giống khuôn mẫu cũ, và vì thế cũng không dễ gì để bố mẹ chấp thuận đúng không em? Thực ra bố mẹ lo lắng thậm chí cấm đoán cũng là có lý do vì sợ các em chênh lệch tuổi tác sẽ dẫn đến thiếu hòa hợp về tâm sinh lý, rồi con anh con tôi sẽ phức tạp...vậy bản thân em có suy nghĩ đến những vấn đề này, các em có những sự chuẩn bị ra sao để thuyết phục gia đình? Chị rất hiểu lo lắng của em, vừa không muốn bố mẹ buồn nhưng cũng không muốn mất cô ấy. Nhưng thực tế, nhiều bậc phụ huynh thực sự bị “thuyết phục” bởi sự chín chắn, sâu sắc của các nàng dâu đã “trưởng thành”. Tuy nhiên, để bố mẹ hiểu và đồng cảm thì nhất định em và cô ấy phải thực sự kiên nhẫn và có những “chiêu” cụ thể để bố mẹ “thương”…Chị tin là nếu cô ấy thực sự yêu em thì cô ấy sẽ đồng hành cùng em để bố mẹ cảm thông và chấp thuận tình cảm của 2 người.
Em trai, quan niệm “trai tân và gái nạ dòng” bớt thành kiến nhiều rồi, cũng đừng lo lắng quá, hãy mạnh mẽ để chứng tỏ sự nghiêm túc và trưởng thành của mình với bố mẹ nhé.
“Cửa sổ tình yêu” www.cuasotinhyeu.vn chúc em vui vẻ và mong 2 em sớm được gia đình ủng hộ.