Làm sao giữ được tình yêu 6 năm khi đối phương đã muốn ra đi?
Xin chào các chuyên gia. Mong các chuyên gia tư vấn cho em.
Em và anh ấy yêu nhau được gần 6 năm. Trong thời gian này bọn em có chia tay vài lần. Anh cũng đã có thêm 2 mối tình khác; Nhưng sau đó bọn em vẫn quay lại với nhau. Anh ấy là bộ đội. Trước đây, anh làm trong Nam, tình cảm bọn em rất tốt đẹp. Giữa năm ngoái, anh có chuyển công tác ra Hà Nội và cũng từ đây sóng gió càng ngày càng nhiều. Anh có những mối quan hệ mới, thời gian anh dành cho em rất ít. Em thấy anh vô tâm nên hay gây sự giận dỗi để nói chuyện với anh nhiều hơn. Lúc đầu, anh thường hay làm hòa trước; nhưng có lẽ sau đó nhàm chán hay sao ý ạ. Cũng 1 lần như vậy và anh nói muốn chia tay em. Trước đó, anh cũng đưa em về nhà và bố mẹ anh cũng nói đến chuyện cưới xin của 2 đứa; nhưng anh vẫn dứt khóat chia tay với em. Tuy nhiên, anh không chịu gặp em để nói rõ mà chỉ nhắn tin. Em thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em cũng đã xin lỗi anh để níu giữ tình yêu nhưng không được. Giờ em rất rối bời nên em mong nhận được lời khuyên từ anh chị.
Em cảm ơn ạ!

Thân chào em!
Em đang lo lắng cho tình yêu 6 năm của mình đã trải qua những vui buồn, sóng gió nhưng hiện tại người yêu em đang thực sự dứt khóat chia tay, mặc dù đã có lần anh ấy đưa em về ra mắt gia đình. Em cảm thấy rối bời không biết làm sao để níu giữ tình cảm này. Chúng tôi cùng em chia sẻ những trăn trở này.
Có thể nhận thấy tình yêu 6 năm của hai em đã có những lần “đứt đoạn” khi hai em có đôi lần chia tay và bạn trai em cũng đã yêu tiếp hai người trong khoảng thời gian đó. Tình yêu khi tái hợp rất nhiều lần như vậy tình yêu sẽ khó vẹn nguyên như ban đầu đúng không em? Tình cảm luôn khó hiểu như thế, không ai biết chắc chắn được đối phương có tình cảm với ta là nhiều hay ít. Vì thế người ta cứ hoang mang không biết được lòng người như thế nào mà biết cách cân nhắc tình cảm của mình làm sao cho “phù hợp”. Cũng giống như trong câu chuyện của em gửi về cho chương trình, thời gian 6 năm yêu nhau có thể cũng là dài đấy, nhưng nó lại không ít lần gián đoạn. Điều này làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai dành cho nhau. Rồi khoảng cách địa lý khiến ta dần lo lắng, mất niềm tin; khiến cho ta có những chán chường, mệt mỏi; từ đó không còn dành cho nhau nhiều sự quan tâm, lo lắng. Đến cuối cùng, yêu mà vẫn đau đớn, mệt mỏi, tổn thương nên người ta dễ chọn cách buông tay.
Hiện tại đối phương đã dứt khoát chia tay, dù em đã níu kéo thì có thể anh ấy đã chấp nhận dừng lại. Tình yêu vốn cần sự vun đắp của cả hai người, có thể em cũng hiểu điều đó. Nhưng anh ấy đã quyết định rời đi, mình em níu kéo cũng chỉ là vô nghĩa. Nếu có thể thì em hãy nói chuyện lại một lần thực sự rõ ràng với anh ấy về những điều đã qua, những mệt mỏi, những mong muốn và suy nghĩ nơi em. Hơn nữa, em cũng có thể lắng nghe và hiều những cảm xúc của đối phương để xem mong muốn của anh ấy như thế nào. Liệu tình yêu giữa hai em có còn đủ lớn để vượt qua những mệt mỏi ấy, thay đổi làm tình yêu trở nên đẹp và lâu bền hơn không? Còn trường hợp anh ấy im lặng không gặp em để giải quyết rõ ràng, hoặc gặp nhau nhưng không quay lại thì em cũng hiểu được câu trả lời từ anh ấy. Tình yêu khi bắt đầu cần sự chung tay của cả hai người, nhưng khi tan vỡ thì chỉ cần một người rời đi là đủ. Cũng không thể trách đối phương buông tay dễ dàng, cũng không thể trách em quá giận dỗi làm họ mệt mỏi. Mà chỉ có thể nhận định rằng tình cảm của một trong hai không đủ lớn để tiếp tục. Trong khoảng thời gian này em hãy dành cho bản thân những điều mà mình muốn, giải tỏa những suy nghĩ, căng thẳng bằng cách: dành thời gian nhiều cho người thân, bạn bè, các mối quan hệ khác, vui chơi, giải trí… để bớt thời gian tự làm mình đau trong những cuộn rối tơ vò của tình yêu, em nhé!
Chúc em mọi điều tốt đẹp!