Lãng phí cả tuổi xuân vì tin vào lời kẻ đã có vợ.
Chào chuyên gia tư vấn, em có một số vấn đề về tình cảm cần nhờ chuyên gia tư vấn.
Em có quen và yêu anh đó được 4 năm rồi, em quen anh lúc đó anh còn sống với vợ, anh và vợ mới li dị được 2 năm nay. Nhưng hơn 1 tuần nay anh đang cố tình tránh né em. Anh không còn quan tâm em nữa, điện thoại anh không trả lời và nhắn tin anh cũng không bắt máy, anh chỉ nói với em 1 câu là anh quay về sống với vợ rồi đừng nhắn tin hay điện thoại gì anh nữa. Như vậy là anh thực sự hết yêu em hay là anh đang giận em nên nói vậy hả chuyên viên.
Mấy nay em cũng suy nghĩ không biết lần này anh có bỏ em thật không vì đây không phải là lần đầu anh nói với em ảnh về với vợ nhưng lần này vô tình hơn và nặng lời hơn những lần trước, bây giờ em phải làm sao hả chuyên gia?

Em thân mến. “Cửa sổ tình yêu” www.cuasotinhyeu.vn biết rằng em đã dành cả tuổi thanh xuân cho một người đàn ông đã có gia đình, điều này khiến em đang đặt mình vào mối quan hệ khá nhạy cảm và phức tạp. Ở đây em sẽ cảm thấy nỗi lo nhiều hơn niềm hạnh phúc.
Em gái, anh ấy có thực sự yêu em không thì cũng đã thấy rõ rồi đúng không? Suốt 2 năm sau khi đã ly dị vợ anh ấy cũng không có ý định xây dựng “ngôi nhà mới” với em, trong khi em vẫn nuôi hy vọng sau khi bỏ vợ anh ấy sẽ kết hôn với em. Chuyện anh ấy không nghe điện thoại, không nhắn tin cũng là một “hành động” để em thấy rằng anh ấy không còn mặn mà với em nữa. Tốt nhất là em chủ động dừng lại, cũng là tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy mà em cũng bớt trăn trở và tìm cho mình cơ hội khác em à, đừng để tuổi xuân của mình trôi qua lãng phí như vậy.
“Cửa sổ tình yêu” www.cuasotinhyeu.vn anh chúc em tỉnh táo và hãy trao con tim mình vào người mà họ yêu em nhiều hơn thế nhé.