Lao vào yêu "hoa đã có chủ" tránh sao được khỏi những tổn thương.
Chào CSTY ạ, trước tiên em xin cảm ơn anh chị đã đọc câu hỏi và tư vấn giúp em!
Em năm nay 21 tuổi, thích một bé năm nay 17 tuổi, bé đã có bạn trai, nhưng đây vẫn là tình yêu học sinh. Em cũng thỉnh thoảng nhắn tin với bé, đã từng đi chơi ngoài 2, 3 lần và mọi thứ đều như vui vẻ. Bé cũng có cảm tình tốt với em (chấp nhận đi chơi mà không từ chối), em cũng chưa đi qua giới hạn vì vẫn biết bé có bạn trai. Gần đây, vì đặt cảm xúc nhiều quá nên em nhắn khá thường xuyên và nhắn một số tin có ý thích bé. Bé chỉ ngạc nhiên và đánh trống lảng sang chuyện khác. Được 2 tháng thì bé bảo chỉ muốn em là anh trai của bé.
Nhờ anh chị tư vấn giúp em là:
- Bé có tình cảm với em không, hay chỉ là tình bạn, xem em như "anh trai mưa"?
- Có phải quan tâm quá mức khiến con gái không coi trọng tình cảm của mình mình đúng không ạ?
- Làm thế nào để mọi thứ như bình thường và có cơ hội nào cho em để tiến tới yêu với bé không ạ?
Em xin cảm ơn!

Chào em trai!
Qua thư em gửi, tôi hiểu em đang có nhiều thắc mắc trong một mối quan hệ với một bạn gái ít hơn em 4 tuổi. Những thắc mắc của em chương trình chia sẻ với em như sau:
Trước hết, về câu hỏi đầu tiên của em: “Bé có tình cảm với em không, hay chỉ là tình bạn, xem em như "anh trai mưa"?” Từ những điều em chia sẻ có thể nhận thấy cô gái đó có quý mến em. Điều này được thể hiện ở chỗ cô ấy vẫn nhận lời đi chơi cùng em, vui vẻ khi nói chuyện hay đi chơi với em. Tuy nhiên, hai từ “quý mến” ở đây em đừng vội hiểu nó theo kiểu quý mến trong tình cảm nam nữ. Bởi tình yêu thì chỉ có một, nhưng sự quý mến thì ta có thể quý mến với rất nhiều người. Không ai bắt người đã có người yêu thì không được quý mến, nói chuyện hay đi chơi với những người khác giới khác. Vậy nên, có thể cô gái đó chỉ đơn thuần xem em là bạn hoặc tình cảm anh em; chứ không phải là thứ tình cảm theo kiểu tình cảm lãng mạn nam nữ dành cho nhau. Bởi nói chuyện, đi chơi nhưng bạn ấy không hề nói những lời yêu thương, hay cầm tay, ôm hôn em đúng không nào?
Câu hỏi thứ hai của em “Có phải quan tâm quá mức khiến con gái không coi trọng tình cảm của mình mình đúng không ạ?”. Nhận định này có thể đúng trong một vài trường hợp khác còn trong tình huống của em thì khó kết luận như vậy. Vì người bạn gái không có biểu hiện nào không tôn trọng những gì em dành cho bạn ấy. Có thể lúc đầu bạn ấy thoải mái vì nghĩ mối quan hệ hai người đơn thuần là bạn, là anh em; còn sau này khi em thể hiện tình cảm bạn ấy chọn cách né tránh tình cảm đó; đến khi né tránh không được nên bạn ấy chia sẻ thẳng thắn với em là điều dễ hiểu. Cách ứng xử đó không phải là không tôn trọng tình cảm của em, ngược lại sự rõ ràng, thẳng thắn đó là một điều tốt để em có thể định hướng tình cảm của mình. Tránh dành tình cảm cho một người không thể đáp lại tình cảm của em em nhé.
Trong mối quan hệ của em, người bạn gái đang trong một mối quan hệ chính thức với bạn trai; khi em thể hiện tình cảm bạn ấy cũng đã từ chối rõ ràng rồi. Vậy mối quan hệ này có “bình thường” được hay không là do em nhìn nhận về nó như thế nào. Nếu em có thể xem bạn ấy là một người bạn, là một người em chắc bạn ấy cũng không khó khăn gì; còn nếu em cứ mong muốn họ phải có tình cảm với em, hoặc cố gắng thể hiện những tình cảm trên mức tình bạn thì mối quan hệ của hai em sẽ khó khăn, gượng gạo là điều khó tránh khỏi.
Trên đây là chia sẻ của chương trình cùng câu chuyện của em, em có thể cân nhắc để có cách ứng xử phù hợp em nhé.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!