Lấy chồng là bố mẹ mất con gái...
Em 23 tuổi, ở Sài Gòn, vừa mới tốt nghiệp đại học Anh ấy 25 tuổi đang làm ở Cần Thơ. Tụi em quen nhau đã hơn 2 năm, quen được hơn nữa năm thì anh về Cần Thơ làm việc, từ đó cứ cách 2 tuần là lên Sài Gòn thăm em, có lần chúng em cũng đã đi vượt quá giới hạn. Anh ấy muốn hỏi cưới em trong năm nay
Từ khi em biết điều này em rất lo lắng Nếu lấy anh ấy tức là em phải bỏ hết tất cả gia đình, bạn bè ở đây. Em là người cô độc, em gần như ở nhà cả ngày rất hiếm khi đi chơi, em cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở nhà, ba mẹ đều rất thương và chiều chuộng em gần như em không phải làm gì trong nhà, em chỉ vừa học xong vẫn chưa làm gì cho gia đình mình, vẫn chưa chăm sóc được cho ba mẹ và đưa họ đi du lịch như đã nói với họ lúc học xong.
Anh ấy là một người rất tốt bụng, anh ấy yêu và chấp nhận tất cả khuyết điểm của em, chịu đựng tính khí thất thường và trẻ con của em. Chúng em cũng cải nhau khá nhiều vì anh ấy cũng hơi vô tâm về sau và khá gia trưởng. Ai cũng có khuyết điểm. Em thật sự rất yêu anh ấy Em đã nói với anh ấy về vấn đề lên Sài gòn ở nếu lấy nhau nhưng anh ấy không đồng ý và nói rằng nếu em không về Cần Thơ thì thôi anh ấy chỉ muốn sống ở Cần Thơ. Em không muốn chia tay anh ấy và cũng không muốn xa gia đình mình. Em phải làm sao bây giờ.

Chào bạn!
Các cụ ta vẫn có câu “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng” nhưng dường như điều này đang khiến cho bạn băn khoăn. Bạn vẫn muốn có thêm thời gian ở bên gia đình để được yêu thương, chiều chuộng, nhưng để từ bỏ tình yêu của mình thì bạn lại không đủ mạnh mẽ. Chương trình chia sẻ cùng bạn tâm sự này!
Bạn quan điểm thế nào về hôn nhân và trách nhiệm của mỗi người với nhau khi lập gia đình? Chắc hẳn, điều khiến bạn băn khoăn lo lắng khi tiến tới trong cuộc hôn nhân này là việc bạn sẽ không có thời gian chăm sóc và ở bên gia đình. Nhưng bạn có nghĩ rằng, hôn nhân cũng có những mặt rất tích cực của nó hay không?
Có thể bạn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn nên bạn mới cảm thấy lo lắng như vậy, nhưng bạn gái ạ! Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, lập gia đình, rồi có cuộc sống của riêng mình. Người con nào cũng yêu thương ba mẹ mình nhưng thể hiện sự yêu thương đó như thế nào là điều hoàn toàn khác. Thương cha mẹ không có nghĩa chúng ta sống đời với họ và nhận sự quan tâm bao bọc từ cha mẹ mình. Rồi cũng sẽ đến lúc bạn là người chủ động lo cho cuộc sống của mình, thậm chí lo cho cả ba mẹ. Nếu như bạn cứ thích được nuông chiều, chăm sóc thì làm sao bạn có thể trưởng thành? Mong muốn được báo đáp cha mẹ, đưa họ đi du lịch, chăm lo cuộc sống… là những điều rất tốt, nhưng không có nghĩa khi kết hôn bạn không thể làm những điều đó. Bạn có nghĩ rằng, khi kết hôn bạn sẽ có thêm người để san sẻ, có thêm một người cùng bạn yêu thương, chăm sóc cha mẹ mình, và chính bạn và chồng tương lai sẽ làm những điều đó, chẳng phải rất tốt hay sao?
Lấy chồng, không có nghĩa bạn phải bỏ hết gia đình bạn bè, mà chỉ là bạn sẽ có thêm 1 gia đình nữa để yêu thương, ba mẹ bạn sẽ có thêm một người con ngoan, và bạn vẫn có thể về thăm cha mẹ và chăm sóc cho họ. Đối với người làm cha mẹ, có lẽ điều hạnh phúc nhất chính là thấy con mình tìm được bến đỗ bình yên, hạnh phúc cô gái ạ. Vì vậy, bạn cũng đừng quá lo lắng nhé
Và có lẽ, việc quan trọng nhất chính là bạn có sẵn sằng cho cuộc hôn nhân này hay chưa? Nếu vẫn mông lung, lo lắng, bạn có thể cho bản thân thêm thời gian để tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Còn về vấn đề cưới xong ở đâu, nó sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận, thống nhất giữa hai người. Sẽ rất khó để bạn có thể ép buộc bạn trai sau khi cưới lên Sài Gòn sống cùng bạn và gia đình, điều đó còn phụ thuộc và dự định công việc, cuộc sống của cả hai. Người xưa vẫn nói, “ thuyền theo lái, gái theo chồng” âu đó cũng là một nét văn hóa đẹp của người Việt. Nếu đó là điều khiến bạn lo lắng sau khi kết hôn, bạn có thể trao đổi với chồng, sau khoảng thời gian cả hai ổn định cuộc sống, nếu cảm thấy quá khó khăn thì có thể cùng nhau bàn bạc., lựa chọn nơi an cư, lạc nghịêp phù hợp nhất để hài hòa đôi bên
Cuộc sống không có sự lựa chọn hoàn hảo, mà quan trọng rằng, ở mỗi sự lựa chọn ấy, chúng ta sống ra sao, nỗ lực như thế nào để mọi việc vẹn toàn mà thôi. Ai cũng yêu thương cha mẹ mình, bạn cũng vậy và bạn trai bạn cũng thế, đừng vì chỉ giữ quan điểm cá nhân của mỗi người mà đánh mất đi tình cảm tốt đẹp của mình bạn nhé
Chúc hai bạn hạnh phúc!