Lợi dụng người yêu ra khỏi phòng rồi tranh thủ "yêu" luôn em gái của người yêu
Em chào Ban Biên Tập Cửa Sổ Tình Yêu ạ.
Em xin tự giới thiệu em tên là Đ, năm nay em 21 tuổi, hiện tại đang ở tp.Hồ Chí Minh. Chuyện là em có người yêu cũng hơn một năm rồi. Sau khi quen nhau gần một năm thì em có qua nhà người yêu ngủ và bố mẹ người yêu em cũng không nói gì ạ. Nhưng có một vấn đề đó là người yêu em có một cô em gái thua người yêu em 2 tuổi, và ba người bọn em ngủ chung cũng mấy tháng rồi. Nhưng đỉnh điểm là cho đến hôm nay 15/04/2021, con thú tính trong người em trỗi dậy, em đã không kìm chế được bản thân khi người yêu em ra khỏi phòng và trong phòng còn hai người: em và em gái người yêu em. Em đã có những hành vi đồi bại x.âm ph.ạm đến thân thể em gái người yêu em, chưa đến mức c.ưỡng h.iếp nhưng đã có đụng chạm rồi.
Lúc đó thật sự em không kiểm soát được bản thân và giờ hai chị em cũng chưa nói cho bố mẹ biết nhưng người yêu em đã biết chuyện và cuộc tình này có thể sẽ tan vỡ. Em gái người yêu em thì nói thẳng là không cho em qua nhà ngủ nữa. Em thật sự hối hận lắm, thấy có lỗi với em gái người yêu, người yêu em và cả bố mẹ của người yêu em. Lúc đó thật sự lý trí của em không thể kiểm soát bản thân em được.
Em mong là Ban biên tập sẽ cho em được một hướng giải quyết để tiếp tục, vì em thật sự vẫn còn muốn quen người yêu em ạ. Em thấy mình sai rồi và muốn làm lại từ đầu. Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban Biên Tập Cửa Sổ Tình Yêu. Em xin cảm ơn!

Chào em. Với tầm nhận thức của một thanh niên 21 tuổi, hành động của em thật đáng trách. Dù sao em cũng đã nhận ra lỗi lầm của bản thân ngay sau đó, còn bạn gái có muốn tiếp tục với em hay muốn dừng lại thì em cũng phải chấp nhận.
Sau khi xảy ra sự việc trên, em đã biết xin lỗi về hành vi đó chưa? Hiện tại, kể cả bạn gái em muốn dừng lại mối quan hệ này thì chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn nghĩ rằng cô ấy cũng không có gì phải áy náy cả, bởi sau sự việc này chắc chắn người con gái ấy sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác và mất đi sự tin tưởng đối với em. Sau sai lầm ấy, em lại mong có được sự tha thứ của bạn gái và em gái người yêu, mong muốn tiếp tục tình cảm ấy. Nhưng điều này phụ thuộc vào quyết định của bạn gái dành cho em ra sao, bởi ngay tại chính ngôi nhà ấy, em còn giở trò với em gái người yêu, vậy sau này tiếp tục yêu nhau hoặc kết hôn, sau lưng nhau thì em còn làm những trò gì khác nữa? Hiện tại câu chuyện mới xảy ra nên bạn gái còn có thể chưa suy nghĩ sâu xa được, nhưng đến một lúc nào đó bình tâm lại, cô ấy sẽ phải thực sự cân nhắc để đưa ra quyết định.
Sự việc đã xảy ra rồi và sau những sai lầm thì mỗi người phải đối mặt với hậu quả gây nên. Trước mắt, về phía bản thân, em phải loại bỏ ngay những suy nghĩ không đúng đắn từ giờ cho đến sau này. Sự chung thủy, nghiêm túc, lành mạnh trong tình yêu nó mới đưa em đi đến những kết quả tốt đẹp. Tiếp theo, em cần phải biết trân trọng những gì em đang có ở hiện tại, yêu được một người và có được một tình yêu đẹp đâu phải dễ dàng gì, vậy nhưng chính sự tham lam của em lại khiến cho tình cảm ấy trước tiên bị rạn nứt. Thêm nữa, cũng không nên lợi dụng lòng tốt, sự thương yêu, tin tưởng của mọi người và nên có một chừng mực nhất định khi yêu. Các em chưa phải vợ chồng của nhau thì cũng không nên ngủ lại nhà bạn gái trừ trường hợp bất đắc dĩ. Các em nên biết cách giữ gìn danh tiếng cho nhau. Dù em gái của người yêu em chưa yêu cầu thì em cũng nên chủ động ra ngoài sống, đây cũng là cách để em khiến chị em của bạn gái không phải khó xử khi giáp mặt nhau ở thời điểm này
Mong rằng đây là một bài học lớn để em trưởng thành hơn, chín chắn hơn ở trong cuộc sống em nhé!