Mỗi đứa học một trường rồi anh có còn yêu em?
Xin chào chương trình.
Em năm nay là sinh viên năm nhất, em và bạn gái quen nhau cũng đã hơn nửa năm. Dạo gần đây bạn gái em lo sợ rằng tình yêu hai đứa sẽ không còn khi hai đứa học ở hai trường khác nhau, rồi sợ em tiếp xúc với nhiều người rồi quên cô ấy, cô ấy bảo phải tận 10 năm nữa chúng ta mới có thể tiến đến hôn nhân. Em đã cố gắng động viên bạn gái và hứa sẽ thường xuyên đến gặp cô ấy ít nhất là 2 tuần 1 lần tại chúng em còn bận chuyện học. Em cảm thấy cô ấy yêu em rất nhiều và luôn quan tâm đến em, em cũng yêu cô ấy nhiều. Em mong chương trình tư vấn cho em phải làm như thế nào bây giờ ạ. Cô ấy thường hay lo lắng chuyện em sẽ bỏ ấy ạ.
Em cảm ơn chương trình.

Thân chào em!
Cảm ơn em đã tin tưởng gửi những tâm sự về cho chương trình cửa sổ tình yêu. Đọc những điều em chia sẻ tôi hiểu rằng, hiện tại em đang không biết phải làm gì khi bạn gái thường có những lo lắng bất an về tình yêu khi hai em vào Đại học và ở hai trường khác nhau. Chúng tôi hiểu được những đắn đo nơi em, chắc hẳn phải là người yêu bạn gái của mình rất nhiều mới có những băn khoăn như em. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về vấn đề này, em nhé.
Có quá nhiều lo lắng phải không em? Nhưng lúc này đây thay vì lo lắng thì em có thể dành thời gian để hành động. Những suy nghĩ giả tưởng một cách tiêu cực của cô ấy làm cho tâm trạng xấu đi vì thế em cần trao đổi với người yêu nhiều hơn để cô ấy tin tưởng vào tình yêu của hai em. Mọi sự lo lắng có thể làm cho tình yêu rạn nứt thì hai em nên tiếp tục vun vén tình yêu, quan tâm và chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Tình yêu sâu đậm hơn sẽ khiến cho những lo toan, bất an kia vơi dần đi. Trong khoảng thời gian mới nhập học này cả hai cùng đang vất vả lo toan cho việc học tập của mình thì em và cô ấy hãy cùng giúp nhau làm điều đó. Người ta vẫn thường nói “muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau” là như vậy. Khi em và bạn gái có nhiều thời gian chia sẻ với nhau cả những khó khăn trong cuộc sống thì sẽ gắn kết với nhau hơn, cô ấy cũng cảm nhận được tình yêu từ phía em nhiều hơn và càng tin tưởng bao nhiêu thì cũng vơi bớt những bất an nơi cô ấy phần nào.
Trong tình yêu thì việc sợ mất nhau là điều hết sức bình thường, sợ nhất là đến một lúc nào đó người ta không còn sợ mất nhau nữa. Việc cô ấy lo sợ cũng là mong nhận được những an ủi, động viên hoặc những câu nói, hành động từ phía em để trấn an, vỗ về, tạo dựng niềm tin từ phía cô ấy. Hãy để cho cô ấy thấy được tình cảm chân thành từ phía em và vài câu để cô ấy biết em cũng sợ mất cô ấy nhiều đến thế nào. Sẽ còn gì hạnh phúc hơn khi, thấy nhận được sự quan tâm, nghe được những câu nồng ấm… từ phía người yêu mình, phải không em? Vậy thì thay băn khoăn thì hành động sẽ là điều em nên làm trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó sự cố gắng nào cũng cần đến từ hai phía, nếu chỉ đến từ phía em thì lâu dần em cũng sẽ mệt mỏi và chán chường, hãy động viên và tâm sự với cô ấy nhiều hơn để cô ấy cũng là người chủ động vun vén tình cảm, quan tâm chăm sóc em hơn nữa. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi, hai em có thể gây dựng tình yêu của mình bền lâu.
Chúc hai em học tập tốt, vui vẻ, hạnh phúc.