Mong manh như tình yêu
Xin chào các anh chị.
Em và bạn gái em quen nhau đã được 2 năm nhưng bọn em chỉ mới bắt đầu chính thức yêu nhau được 4 tháng. Trong thời gian yêu nhau thì em và bạn ấy có nhiều lúc cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Lúc cãi nhau cái tôi của em quá lớn nên em rất ít khi chịu nhận phần sai. Cho đến nay em và bạn ấy đã chia tay nhau vì em đã làm cho bạn ấy mất lòng tin ở em. Em đã bắt bẻ cô ấy trong lúc bọn em cãi nhau. Giờ bạn ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với em rồi. Giờ em đã biết được lỗi lầm của em trong thời gian qua em muốn quau lại với bạn ấy để bù đắp lại những gì mà em đã gây ra.
Mong anh chị có thể tư vấn giúp em cách để bắt đầu nói chuyện và xin lỗi cô ấy ạ. Em cảm ơn chương trình.

Chào em.
Rất chia sẻ với những tâm sự em gửi về cho chương trình. Sau khi đọc những dòng thư em gửi tới, chúng tôi hiểu rằng em đang trong những tháng ngày hối hận khi đánh mất tình yêu của mình. Em thực sự nhận thấy những điều bản thân mình làm chưa tốt khiến tình yêu tan vỡ và vì thế em muốn một lần cố gắng để cho tình yêu của mình một cơ hội. Chúng tôi hiểu những nỗi lòng nơi em và cùng em chia sẻ về vấn đề này.
Em tiếc nuối vì đã đánh mất đi người mà mình thực lòng yêu thương. Mong muốn được quay lại của em cũng là hoàn toàn chính đáng. Vậy thì ngay bây giờ em nên hành động theo những mong muốn của mình, tránh trường hợp chưa kịp hành động thì người cũ đã có người mới em nhé. Nhưng làm sao để quyết tâm mà không gọi là quá vội vàng đó mới là điều quan trọng hơn cả. Trong khoảng thời gian này em cũng cần xác định rằng không phải chỉ là bản thân em đặt câu hỏi để mong muốn cô ấy quay lại, mà nhiệm vụ của em lúc này gần như là “cưa lại” người cũ.
Bằng cách nào đó, hãy thể hiện rằng em còn yêu người ấy bằng một tình cảm chân thành và muốn hàn gắn. Hơn nữa trên cơ sở vẫn nói chuyện như những người bạn thì em cũng có thể hẹn gặp nhau, đi chơi, chia sẻ dần. Biết đâu khi em thực sự cố gắng sẽ lay động được cô ấy thì sao? Hãy cố gắng để bản thân không hối tiếc về điều gì, em nhé. Còn thành công hay không, còn phụ thuộc vào tình cảm anh ấy dành cho em nữa. Nếu mọi chuyện không được như ý muốn thì đó cũng là lẽ thường của cuộc sống thôi em ạ. Tình yêu một khi đã mất đi lấy lại rất khó. Em cũng không vì chuyện đó mà ôm nỗi day dứt trong lòng. Hãy coi đó là một bài học trong tình yêu để không bao giờ mắc sai lầm nữa.
Chúc em bản lĩnh, tự tin và may mắn nhé.