Muốn "chiếm" lại "trái tim" nàng nhưng sao quá khỏ...
Em chào chương trình cửa sổ tình yêu! Em đang vướng mắc trong chuyện tình cảm mong nhận được những lời khuyên từ chương trình!!!
Em và cô ấy gặp nhau từ khi em còn học lớp 12 cô ấy thua em 4 tuổi. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy khiến trái tim em rung động và tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đồng ý và chúng em có một thời gian hẹn hò và đi chơi với nhau. Nhưng sau một khoảng thời gian, cô ấy bỗng chia tay với em. Em tự hỏi đã có chuyện gì thì cô ấy không giải thích gì và càng lúc xa dần em. Sau khi em tìm hiểu thì biết rằng cô ấy đang hẹn hò với người khác. Người đó chính là đứa bạn chơi chung cùng khóa với em. Cậu bạn đó biết em yêu cô ấy nhưng vẫn cố tình tán cô ấy.
Em thật sự rất bất ngờ. em và cô ấy đã xảy ra tranh cãi và chẳng ai chịu nhường ai. Từ lúc đó, em cảm thấy rất buồn và giận nên cứ thấy cô ấy là tránh mặt nhau và lao đầu vào học để thi đại học. Từ đó em không còn thông tin của cô ấy nữa. Hiện tại, em là sinh viên năm 3. 3 năm rồi em vẫn nhớ nhung cô ấy mỗi đêm không thể nào quên được.
Thậm chí, trong khoảng thời gian học sinh viên có một người đển tỏ tình em. Nhung em đã từ chối vì em vẫn thương người con gái 4 tuổi đó. Từ lúc đi học trên lớp hay sinh hoạt cá nhân em luôn nhớ cô ấy, thậm chí nhiều lúc hay lơ đễnh mất tập trung. em bắt đầu hỏi thăm những đứa bạn cùng tuổi với cô ấy thì được biết cô ấy đã chia tay người bạn cùng khóa với em. Em liền xin số điện thoại và hẹn cô ấy ra ngoài gặp nhau, cô ấy đồng ý gặp em nhưng khi đến nơi cô ấy chẳng nói lời nào cả thậm chí tỏ ra thái độ khó chịu .
Tuy em cố gắng bắt chuyện nhưng cô ấy vẫn im lặng. rồi cô ấy block tin nhắn. và chặn kết bạn facebook??? Mong chương trình cho em lời khuyên!!! em có thể giữ được cô ấy chứ !!!

Bạn thân mến!
Cảm ơn bạn đã gửi tâm sự về cho chương trình. Đọc những chia sẻ của bạn, tôi hiểu được phần nào những tình cảm sâu đậm của bạn dành cho bạn gái.
Như bạn đã nói, bạn và bạn gái đã có khoảng thời gian hẹn hò khi còn học trung học phổ thông. Bạn biết đấy, tình yêu tuổi học trò được xem là tình yêu đầu đời. Nó có thể đến một cách chóng vánh, nhẹ nhàng, nhưng đôi khi lại là những cảm xúc mãnh liệt nhất, thậm chí đó còn là sự khắc khoải, khó quên trong kí ức của mỗi người.
Tôi tin rằng bạn đã có một tình cảm chân thành với người bạn gái ấy. Vậy theo bạn, người bạn gái ấy đã thật lòng dành tình cảm cho bạn chưa hay cũng chỉ là những cảm xúc “ thoáng qua” dịu nhẹ. Bạn gái chia tay bạn vì hẹn hò một bạn trai khác và khi bạn xác minh được sự thật thì bạn gái có tỏ ra có lỗi hay không? Như bạn nói: “ hai bạn đã tranh cãi và không ai nhường ai”, theo bạn đó có phải là cách thể hiện của người yêu thương mình thật lòng không?
Tôi hiểu với bạn đó là “ cú sốc” rất lớn trong tình yêu đầu đời. Nhưng tôi cũng thật khâm phục bạn vì đã quyết tâm lấy việc học để bù đắp cho những tổn thương của mình. Và bạn đã nhận được phần thưởng xứng đáng đó là việc thi đỗ đại học. Bạn ạ. Có thể khoảng thời gian hẹn hò trong quá khứ cùng bạn gái là khoảng thời gian thật đẹp với bạn, đó là những kí ức cứ theo đuổi trong tâm trí bạn mà bạn mong chờ tìm lại. Nhưng sau lần hẹn gặp gần đây nhất với bạn gái, bạn gái đã tỏ hẳn thái độ khó chịu, không muốn quay trở lại thì bạn cũng nên tự dứt khoát với chính bản thân mình. Hãy để đó là những hoài niệm thật đẹp của tuổi học trò và hãy "cất" nó vào một nơi thật sâu trong tim mình
Bạn biết đấy, tình yêu muốn phát triển và bền vững thì nên xuất phát từ cả hai phía. Sau khoảng thời gian không gặp thì bạn gái cũng có những thay đổi, những lựa chọn và định hướng của riêng mình. Vì vậy bạn cũng đừng cố gắng níu kéo nếu như bạn gái không muốn. Hãy tự mở rộng mình ra, đón nhận lấy nhiều cơ hội hơn ở phía trước. Tôi tin rằng bạn là một chàng trai có trái tim ấm áp và chân thành thì chắc chắn bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc!