Nắm tay rồi, ôm rồi mà sao em vẫn từ chối tình anh?
Xin chào góc tư vấn!
Em và bạn gái ấy cùng tuổi (24 tuổi), chúng em biết nhau từ khi vào học chung lớp cấp 3; nhưng đó chỉ là quan hệ bạn bè. Sau thời gian 1 năm lại đây chúng em có bước tiến gần gũi hơn bạn bè; nhưng cũng chưa phải là người yêu của nhau, quan hệ tình cảm khá tốt. Em nghĩ rằng cô ấy cũng có tình cảm đối với em nên em đã quyết định ngỏ lời với cô ấy, nhưng không như em mong đợi, bạn gái ấy đã từ chối. Bạn gái nói quan hệ giữa 2 đứa nên là bạn bè sẽ tốt hơn tình yêu. Em chẳng hiểu tại sao? Nếu cô gái ấy không có tình cảm với em thì làm sao có thể để em có những cái ôm từ phía sau, hay là cái nắm tay khi ngồi trò chuyện cùng nhau. Em chẳng biết cô ấy đang suy nghĩ gì về em và giờ em nên làm gì? Thật sự em có tình cảm với cô ấy.
Mong chuyên gia tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

Chào em!
Trên đời này, mối quan hệ khiến ta phải suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở nhiều nhất có lẽ là một mối quan hệ mà ta không thể gọi tên nó là gì. Nhất là trong tình yêu, một mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng không phải là tình yêu khiến ta không biết tình cảm đối phương dành cho ta như thế nào? Ta nên ứng xử ra sao cho phù hợp? Và nên cố gắng như thế nào mới là “vừa đủ”? Chương trình thực sự hiểu và chia sẻ cùng những băn khoăn, suy nghĩ nơi em.
Em nói rằng khi em tỏ tình thì bạn ấy từ chối và nói rằng hai người chỉ nên làm bạn với nhau? Vậy sau đó em có tìm hiểu xem vì sao theo bạn ấy thì hai người chỉ nên làm bạn? Là bởi bạn ấy thực sự không có rung động, tình cảm với em; em không phải là một nửa bạn ấy muốn tìm kiếm? Hay bạn ấy cũng có tình cảm với em nhưng vẫn đang bị vướng mắc bởi điều gì đó như: chưa vượt qua được mối quan hệ cũ, tâm lý sợ yêu rồi sau này chia tay lại không thể làm bạn nữa, đang thử thách sự chân thành, kiên trì của em…? Bản thân em nếu chưa biết được lý do thực sự đằng sau lời từ chối của bạn ấy thì em có thể thông qua trao đổi, trò chuyện với bạn ấy; hoặc thông qua những người bạn chung của hai người tìm hiểu xem nguyên nhân là gì? Khi biết rõ nguyên nhân rồi thì mới có thể tìm ra giải pháp, mới biết bản thân nên làm gì. Nếu thực sự bạn ấy không có tình cảm với em thì em chỉ có cách tôn trọng bạn ấy và dừng lại vì tình cảm chẳng thể cưỡng cầu. Nhưng nếu nguyên nhân khiến bạn ấy chưa dám đến với em là vì nguyên nhân khác chứ không phải không có tình cảm với em thì em có thể ở bên quan tâm, chia sẻ với bạn ấy nhiều hơn. Tìm mọi cách khiến bạn ấy an tâm, tin tưởng hơn vào tình cảm em dành cho bạn ấy. Đến một lúc nào đó khi bạn ấy thấy được tình cảm chân thành, sự cố gắng nỗ lực của em; tình cảm bạn ấy dành cho em cũng đủ lớn để vượt qua những rào cản bây giờ thì có thể hai em sẽ có cơ hội được ở bên nhau.
Những hành động trên là khi tình cảm em dành cho bạn ấy đủ lớn và muốn được tiếp tục, cố gắng thêm để sau này có dừng lại cũng không phải nuối tiếc điều gì. Trên thực tế có những người phải theo đuổi 3-4 năm trời, tỏ tình đi tỏ tình lại cả chục lần mới nhận được sự đồng ý đấy thôi. Ngược lại, nếu em cả thấy mệt mỏi, chán nản, không muốn cố gắng nữa thì em có thể dừng lại và cho mình cơ hội tìm được hạnh phúc ở một nơi khác với một người khác em nhé.
Em chúc em sớm có được hạnh phúc!