Người ấy “im lặng” và thay đổi thái độ sau lần hẹn đầu
Chào chương trình, giờ em có thích một người, chúng em nhắn tin được 2 tháng và gặp nhau được 1 lần rồi. Khi gặp nhau xong người đó nhắn tin không như trước nữa, người đó không nhắn tin lại với em, gọi thì mãi mới được, nói là muốn im lặng. Giờ em phải làm sao ạ?

Chào em!
Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình tới chương trình. Tôi hiểu và chia sẻ với những hoang mang, lo lắng về chuyện tình cảm trong em lúc này.
Khi thích một người thì thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình, và ngược lại nếu như đã không thích thì cũng sẽ có không ít cách bày tỏ sự từ chối, lời nói “không” của mình cho đối phương biết. Có người chọn cách nói thẳng, trao đổi và bày tỏ quan điểm thẳng thắn nhưng cũng có người lại thể hiện qua hành động theo cách tế nhị, khéo léo để không làm mất đi hòa khí hai bên, tránh làm đối phương cảm thấy bị tổn thương, xấu hổ hoặc có thể vẫn giữ được một người bạn tốt. Nói như vậy để em thấy rằng, có rất nhiều cách biết được đối phương đang bật “tín hiệu đèn xanh” hay “ tín hiệu đèn đỏ” mà có cách cư xử phù hợp, tránh vì mình không hiểu ý người ta mà gấy ra những tình huống khiến cả hai cùng khó xử, ngại ngùng hoặc không thoải mái.
Hiện nay hai em mới liên lạc với nhau được 2 tháng và cũng chỉ có gặp nhau có một lần. Hơn nữa sau lần gặp đó thì em cũng đã thấy quá rõ những hành động, thái độ của đối phương rồi đúng không? Đó là “người đó nhắn tin không như trước nữa, người đó không nhắn tin lại với em, gọi thì mãi mới được, nói là muốn im lặng”. Vậy theo em nếu như người đó cũng có gì đó tình cảm với em như em đối với người ta thì họ có cư xử lạnh lùng với em như vậy không? Đây có phải là một câu trả lời đơn thuần “muốn im lặng” hay chính là một câu trả lời cho tình cảm của người ta đối với em? Nếu như người đó đã muốn tạo khoảng cách và hạn chế gặp gỡ, liên lạc với em thì thật quá là rõ ràng về tình cảm của người ấy với em rồi. Với người ấy có lẽ em sẽ luôn là một người bạn như bao người bạn bình thường khác còn tình yêu thì có lẽ cách cửa đó đã đóng lại rồi.
Hai em chỉ mới liên lạc, mới gặp gỡ, tuy rằng em có thích người đó nhưng tình cảm vốn phải được xuất phát từ hai phí thì mới có kết quả tốt đẹp. Ngược lại tình cảm đơn phương sẽ chỉ khiến em đau khổ, tổn thương còn người đó thì khó xử và mối quan hệ như vậy sẽ luôn khiến cả hai mệt mỏi, căng thẳng. Vậy tại sao không chấm dứt mọi chuyện ở đây khi mà tình cảm còn chưa sâu đậm, khi mà nỗi đau còn chưa hằn vào da thịt, chưa khiến em phải khác cốt ghi tâm? Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để tìm được người mình yêu và họ cũng yêu em, thương em. Hãy buông tay một mối tình không có hy vọng, tránh xa một con đường cụt để đi con đường của riêng em, em nhé.
Thân ái!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.