Người con trai sau khi chia tay trong tâm trạng đã hết cảm xúc với mình thì thường nghĩ gì?
Cho em hỏi, người con trai sau khi chia tay trong tâm trạng đã hết cảm xúc với mình thì thường họ sẽ có cảm giác gì ạ?
Em có một mối tình, em thích thầm anh ý cũng khá lâu rồi và anh ấy cũng kiểu nhận ra em có tình cảm với anh ý và ảnh cũng đáp lại, nhưng theo kiểu mập mờ không nói rõ. Em nhận ra ảnh cũng dần có tình cảm với em nhưng không nói gì. Rồi tự dưng đụp một cái ảnh quay sang thích người khác, em thật sự không biết rốt cuộc con người anh là như thế nào. Tuy vậy em cũng đành dõi theo anh trong âm thầm, sau đó em đã rất đau khổ. Được 2 tháng thì anh chia tay người yêu. Một năm sau đó anh ý lại quay sang tán em, và trong thời gian ảnh độc thân em dần cũng không còn cảm xúc nữa.
Tuy vậy, khi mà anh ý tỏ tình, tình cảm trong em lại trỗi dậy, em thấy rõ là bản thân không tìm được tình cảm mạnh mẽ dành cho ảnh như trước đây nhưng em vẫn đồng ý. Em và anh ý bắt đầu một đoạn tình cảm,22 ngày 23 giờ 19 phút. Tuy không lâu nhưng em dường như lại không dứt ra được, em hay giận dỗi vô cớ vì anh lạnh nhạt, có nhiều lúc ảnh bận nhưng em vẫn thấy rất khó chịu. Rồi sau một cuộc cãi vã, anh im lặng hẳn. Ảnh không chờ em mỗi khi tan học nữa, không nhắn tin, gọi điện, thậm chí cũng chẳng nhìn em. Em chủ động nhắn tin cho ảnh thì ảnh nói chia tay đi anh hết cảm xúc rồi...cho dù trước đó em đã xin lỗi vì những lần em giận ảnh . Em thậm chí không biết rõ nguyên nhân vì sao anh ấy chán em, em có hỏi nhưng anh ấy không trả lời và sau đó thì ảnh chặn em luôn.
Thực sự thì em biết có nhiều khi ảnh vô cảm quá, đâu phải vì em dở chứng. Em thực sự không buông bỏ được và trong lòng em có một nỗi đau nó cứ âm ỉ ngày qua ngày. Cho em xin một lời tư vấn với ạ!

Em thân mến! Em đã từng yêu đơn phương nhưng rồi cũng quyết tâm chôn giấu cảm xúc vào sâu trong tận đáy lòng. Ấy vậy mà đến một ngày, chính người ấy lại chủ động tỏ tình với em, khiến cho trái tim ấy đã từng nguội lạnh cảm xúc dành cho anh, nhưng rồi em vẫn quyết định tiến tới. Tưởng rằng đó là một niềm hạnh phúc, nhưng mọi việc lại không như em tưởng. Bởi anh cứ thờ ơ, vô cảm, lại càng khiến cho em cảm thấy tổn thương, rồi em bắt đầu quay sang giận hờn, trách móc. Sự im lặng, phũ phàng của anh lại khiến cho vết thương cũ trong lòng em trở nên nhức nhối hơn.Tình yêu ấy cứ ngỡ đã có được trong tay nhưng chính anh lại buông ra lời chia tay. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn rất chia sẻ với em về những cảm giác em đang trải qua.
Chị cảm nhận được em rất trân trọng chuyện tình cảm này, em ghi nhớ từng giây từng phút hai người bắt đầu cho đến khi kết thúc. Gọi là “một đoạn tình” cũng đúng thôi, vì nó cũng chỉ vỏn vẹn trong 22 ngày. Có lẽ việc người ấy cảm thấy phiền phức khi bị em giận dỗi rồi quyết định nói ra lời chia tay cũng chỉ là cái cớ mà thôi, bởi nếu anh ấy thực lòng dành tình cảm cho em thì dù cho em có giận dỗi, trách móc, anh cũng sẽ biết cách để xoa dịu em. Vì chưa phải tình yêu thực sự nên mới không muốn cố gắng và buông một cách nhanh chóng.
Không có một định nghĩa chung về cảm xúc của đàn ông sau khi chia tay đâu em. Chỉ biết một điều đó là người ấy hoàn toàn chủ động chấm dứt với em và chị nghĩ rằng đến mức độ họ nói ra lời chia tay thì có nghĩa là họ không muốn ràng buộc, và chia tay chắc chắn sẽ khiến cho bạn ấy cảm thấy thoải mái hơn. Còn em có buồn bã bao nhiêu, thì người ấy cũng không có nhu cầu muốn biết bởi anh đã chặn mọi liên lạc với em rồi. Chị nghĩ rằng giờ em có trách móc thì cũng chẳng thay đổi được mọi việc, thậm chí càng khiến cho em cảm thấy day dứt hơn. Hiện tại em đang để nỗi đau ấy gặm nhấm nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và nhìn nhận theo khía cạnh tích cực thì sau này em sẽ cảm thấy em mạnh mẽ hơn vì “tổn thương quá nên chẳng còn đau”. Không phù hợp với nhau và chưa thực sự thương yêu nhau thì chia tay cũng là điều khó tránh khỏi.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng cần học cách buông bỏ nhất là những thứ không thuộc về mình em ạ. Em không làm được điều đó thì chỉ có mình em tổn thương và đau khổ. Vậy nên, thay vào đó em tập trung vào học tập, nấu ăn, chơi với bạn bè, tập thể dục thể thao,…làm những việc khác để lấp chỗ trống thì dần dần em sẽ nguôi ngoai và quên hẳn người ấy. Không nên tiếc nuối một người chưa thực lòng yêu em, trái tim chỉ nên trao cho ai đó xứng đáng mà thôi. Chị chúc em sớm cân bằng được cảm xúc và vui vẻ trở lại em nhé!